25/05/2025
みんな、準備できた🫣?
|| COUNTDOWN - 1 DAY LEFT
______
4 năm
1360 ngày – ngần ấy thời gian đủ để một ánh nhìn trở thành thân thuộc, một cái tên được cất lên đầy yêu thương, và một mái trường hóa thành thanh xuân đẹp đẽ nhất...
_ Hôm nay, chúng ta khép lại một chương sách tuổi trẻ. Và ngày mai, dẫu bước trên con đường mới, 42 mảnh ghép nhỏ vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người.
_ Có những mùa hoa, nở một lần là mãi mãi.
Và khi mùa hoa ấy chỉ còn 1 ngày nữa là khép lại, ta càng trân trọng hơn từng khoảnh khắc cuối cùng còn bên nhau – một ánh nhìn, một tiếng cười, một cái nắm tay thật chặt...
_ Chẳng ai biết phía trước là gì, nhưng ít nhất, ta đã từng có nhau – đủ đầy và chân thành.
Chúng ta đang đếm ngược, không chỉ đếm ngày chia tay, mà còn đếm từng nhịp yêu thương, đếm từng cái ôm còn dang dở, từng thanh âm gọi tên nhau đầy xao xuyến...
_ Những ngày cuối cùng này, bầu trời như cao hơn, tiếng ve ngân cũng dài hơn, và lòng người cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Chúng ta bước chậm lại, không phải vì sợ hãi tương lai, mà vì muốn níu giữ hiện tại thêm một chút nữa!
Muốn khắc sâu từng gương mặt thân quen, từng góc nhỏ yêu dấu nơi sân trường, từng phút giây mà sau này, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng chẳng thể quay ngược trở lại những tháng năm đẹp đẽ ấy.
_ Có lẽ, sau này khi trưởng thành, giữa nhịp sống hối hả, ta sẽ vô tình nghe lại một bài hát cũ, đi qua một con đường quen, và chợt thấy tim mình nhói lên – vì nhớ.
Nhớ những năm tháng chẳng cần cố gắng để yêu thương nhau, chẳng cần lý do để bên nhau mỗi ngày. Ta yêu nhau trong sáng và chân thành như thế!
_ Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng họ để lại dấu chân trong tim ta mãi mãi. Chúng ta đã từng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của nhau. Chúng ta, 42 mảnh ghép nhỏ bé đã tạo nên một "vườn kí ức" thật đẹp đẽ. Nhìn lại khu vườn diệu kỳ ấy, ta thấy những khoảnh khắc đầy hạnh phúc, ngập tràn tiếng nói cười rộn rã, cũng thấy cả những tiếng khóc vụn vỡ, những nỗi buồn lặng lẽ thời học sinh,... Thế nhưng sau cùng, "vườn kí ức" trong trái tim của mỗi chúng ta vẫn sáng trong, đẹp đẽ đến vô ngần...
Và có lẽ, chỉ cần như thế thôi… cũng đã đủ để mỗi khi ngoảnh lại, tim ta khẽ nhói lên vì nhớ, rưng rưng vì thương.
_"Vườn kí ức N1" – với những tiếng cười, giọt nước mắt, và những lần cất tiếng gọi tên nhau đầy trìu mến – sẽ không bao giờ quay trở lại nữa... Gấp lại chương sách đã qua nhưng không bao giờ "cũ", ta gói ghém cẩn thận từng kí ức, kỉ niệm mang theo bên mình để vững bước trên hành trình mới. Mở ra một chương sách mới, yêu thương thuở nào vẫn đong đầy trong tim ta!
_ Thanh xuân của chúng ta - một cơn sóng xanh lúc dữ dội, dạt dào, cũng có khi nhẹ nhàng, dịu êm... sáng trong, đẹp đẽ đến vô ngần!
Thân ái,
9/1
__________
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Trưởng BTC: Trương Nguyễn An Nhiên (0798482404)
- Phó BTC: Nguyễn Ngọc Ngân Chi (0825550052)
- Phó BTC: Hồ Ngọc Diễm Ca (0779591877)