17/07/2026
Hôm nay là sinh nhật thứ 4 của An Nhàn, chúng mình cảm ơn bạn đã đồng hành và ủng hộ trong thời gian qua. Chúng mình cũng có vài dòng tâm sự đồng thời để luôn tự nhắc nhở mình về con đường tụi mình đã chọn.
Chào người bạn phương xa,
Chúng mình là Kiệt và Giang – những người con của Hội An. Hành trình của chúng mình được bắt đầu vào năm 2017 tại căn phòng khách nhỏ ở số 280 Nguyễn Duy Hiệu, dưới cái tên Exquisite - Cultural Gallery. Ngày ấy, hai vợ chồng mình – vốn là những kỹ sư quen với những con số – bỗng rẽ ngang vì lỡ đem lòng thương nét thô mộc từ đôi bàn tay của người đồng bào. Từ mảnh gốm M'Nông, gốm Chăm, tấm vải dệt cườm Cơ Tu đến những bức tượng gỗ Ê-Đê, H'Rê... tụi mình gom nhặt về, chỉ mong giữ lại chút vẻ đẹp nguyên bản của di sản. Chúng mình tin vào lời hứa "Where the beauty remains" – nơi vẻ đẹp được ở lại và tôn vinh.
Sau những năm tháng gián đoạn vì đại dịch, chúng mình may mắn được tái ngộ bạn tại một không gian mới, mang tên An Nhàn. Cái tên ấy vừa được ôm ấp bởi địa danh cũ nơi đây (thành phố Hội An và thôn Cồn Nhàn), vừa là lời cầu chúc cho mỗi tâm hồn khi bước qua cánh cửa này: được đắm mình giữa thiên nhiên, an lành và nhàn nhã. Nối tiếp Exquisite Gallery, An Nhàn cà phê ra đời sau, với mong muốn tạo một "nhịp cầu" nhỏ, một cái cớ để bạn đến đây, thong thả nhấm nháp một tách cà phê, đọc vài trang sách, ngắm nhìn những hoa văn trên những món đồ xưa cũ; và lắng nghe những câu chuyện về hơn 20 nhóm dân tộc anh em mà chúng mình may mắn được sưu tầm.
Ước mơ của hai người kỹ sư ngày ấy vẫn đang tiếp diễn, với mục tiêu gom nhặt và giới thiệu ngày càng nhiều nét đẹp thủ công của các dân tộc trên dải đất Việt Nam.
Cảm ơn bạn đã trở thành một phần trên hành trình di sản của An Nhàn ngày hôm nay.
Thân mến,
Vợ chồng Kiệt & Giang