28/07/2025
E7K11 SAYS HI NEVER SAYS GOODBYE🩷
-------------------------------------------
Thật sự đã rất lâu rồi kể từ bài đăng cuối của lớp trên page này, có lẽ là vì chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên nữa, nhỉ?
Cuộn mình trong sách vở, deadline, thi cử, ngày qua ngày, cứ như thế mà hết 3 năm thanh xuân ở mái trường Chuyên Lê Thánh Tông rồi, nhanh đến nỗi như thể không phải là sự thật. Chẳng biết tự bao giờ mà những ánh mắt lạ lẫm khi xưa giờ lại trở nên gần gũi, quen thuộc đến thế. Chúng ta, đã cùng nhau học tập, tiến bộ, trò chuyện, gắn kết qua những Kì thi học sinh giỏi, qua những lần Hội Khỏe, và qua cả những buổi tập văn nghệ trại. Có thể chưa nhiều nhưng chắc chắn đã đủ để chúng ta ghi lại dấu ấn thanh xuân trong kí ức. Để mỗi lần nhắm mắt nhớ về, trái tim đều bồi hồi và đôi môi cũng khẽ nở nụ cười hạnh phúc, các E7K11-ers nhỉ…
Giờ đây, chúng mình đã chính thức trở thành cựu học sinh Chuyên Anh trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông rồi, hàng ghế ấy vẫn ở đó nhưng không phải bóng hình của chúng mình nữa. Có chút tiếc nuối, bùi ngùi khoảnh khắc chia tay, nhưng mình vẫn tin rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại, ở một môi trường mới, một phiên bản mới-trưởng thành, chín chắn hơn.
Chắc chắn sẽ có nhiều đổi thay trong chặng đường phía trước, chỉ mong chúng mình sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin, dám dấn thân để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ, thú vị hơn đang chờ đón.
Cầu chúc chúng ta sẽ đều đỗ được ngôi trường mà chúng ta hằng mong ước, gặt hái được những thành tích rực rỡ trên con đường đã chọn.
Và hơn hết, mình tin ngày chúng ta hội ngộ sẽ đến rất nhanh thôi. Đây chỉ là một chương tạm khép lại, chứ không phải dấu chấm hết cho đoạn hành trình mà chúng ta đã cùng bước qua.
Nên là phải hứa là sẽ gặp lại đó nhé!
📸pnhi
🖊️ngthao
🎥mthu,btran