NÉT VIỆT

NÉT VIỆT NÉT VIỆT là nơi những câu chuyện đẹp của người Việt được kể qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia.

NÉT VIỆT là nơi những khoảnh khắc đẹp nhất của bất kì nơi đâu trên đất nước Việt Nam được lưu trữ lại và chia sẻ đến mọi người dân Việt.

12/08/2021
04/06/2021

Hello

Lịch sử chợ hoa Nguyễn HuệTrước kia, tại vị trí Đại lộ Nguyễn Huệ ngày nay chính là kênh đào Charner, nối liền với sông ...
28/01/2016

Lịch sử chợ hoa Nguyễn Huệ

Trước kia, tại vị trí Đại lộ Nguyễn Huệ ngày nay chính là kênh đào Charner, nối liền với sông Sài Gòn, sau này bị người Pháp lắp lại và hình thành Đại lộ Charner. Đại lộ Charner nối liền một đầu là Dinh Đốc Lý (nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố) và đầu kia là bờ sông Sài Gòn (nay gọi là Bến Bạch Đằng). Từ dưới sông, mỗi dịp Tết về, hoa từ khắp nơi theo những con thuyền về tập kết ở bến, và trên bờ, hoa trải dài trên đại lộ này. Chợ hoa Nguyễn Huệ cùng chợ chim Huỳnh Thúc Kháng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng thời đó.

Cho đến cuối thế kỷ 20, cách đây khoảng chục năm, mỗi năm một lần, con đường này vẫn là chợ hoa xuân chính của người dân thành phố. Mỗi khi Tết đến thì đây là nơi tập trung mua bán hoa tết cây cảnh nên con đường này khi đó còn được gọi là Chợ Tết Nguyễn Huệ. Nhà vườn tập kết hoa ở bến Bạch Đằng sau đó phân bổ vào từng ô đã quy định sẵn trên đường Nguyễn Huệ. Người ta đến đây không chỉ để mua hoa mà còn là ngắm, thưởng ngoạn và tận hưởng cái hương vị đặc trưng của chợ hoa Tết. Những tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, rồi cả tiếng leng keng của những thùng kem dạo đã trở thành âm thanh quen thuộc gắn bó với người dân thành phố. Được đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ, được cha mẹ mua cho một que kem hay một cái kẹo bông bằng đường, rồi tung tăng trong không khí vui tươi, hớn hở đã là những kỷ niệm thơ ấu rất khó quên trong ký ức nhiều người.

Từ năm 1990, thành phố quy hoạch lại chợ hoa xuân, đưa chợ hoa ra Công viên 23 tháng 9. Chợ hoa Nguyễn Huệ không còn nữa. Chợ hoa ở Công viên 23 tháng 9 vẫn tấp nập đông vui, nhưng nhiều người vẫn tiếc nuối cái cảm giác dạo bước ở chợ hoa Nguyễn Huệ, nơi mà mỗi năm chỉ một lần được đi bộ ở làn xe giữa trên con đường 3 làn xe đẹp nhất thành phố này, nơi mà hoa trải dài hai bên lối đi, nằm lọt giữa hai làn xe đông vui và hai dãy nhà cao tầng ở hai bên.

Từ Tết Giáp Thân, năm 2004, chợ hoa Nguyễn Huệ đã trở lại nhưng với diện mạo mới. Không còn cảnh mua bán, chào mời, mặc cả, con đường với hoa là hoa nhưng được bày biện, sắp đặt công phu, chỉ dành cho việc thưởng ngoạn của khách du xuân. Và cũng từ năm này, cứ vào dịp Tết, đường Nguyễn Huệ có một cái tên khác, đó là đường hoa Nguyễn Huệ

(Theo Wikipedia).

Từ ngày học ở Thành Phố, dường như Trung Thu đến và đi nhanh lạ. Tiếng trống lân thỉnh thoảng lẫn trong tiếng còi xe. Ph...
27/09/2015

Từ ngày học ở Thành Phố, dường như Trung Thu đến và đi nhanh lạ. Tiếng trống lân thỉnh thoảng lẫn trong tiếng còi xe. Phố lồng đèn thì chật kín người nhưng toàn là “người lớn” và những chiếc đèn ông sao, kéo quân với ánh nến lung linh kì ảo được thay thế bằng những loại đèn điện tử thắp sáng bằng pin và có nhạc tò tí te. Chẳng gì mà Trung Thu năm nào cũng qua nhanh đến vậy. Ngồi nhâm nhi cái bánh nướng đậu xanh với chút trà rồi ngó ngó qua ô cửa của chung cư, thấy Ông Trăng vẫn tròn vành vạnh và tươi cười, chú Cuội thổi sáo bên gốc cây Đa với tình quê da diết. Mong ước một lần trở về tuổi thơ để cùng lũ bạn làm mấy cái lồng đèn bằng giấy đi khoe khắp làng khắp xóm, được ba mẹ cho mấy đồng mua cái bánh dẻo rồi đem chia cho tụi bạn ăn cùng. Cảnh quê Trung thu đơn sơ nhưng ấm áp. Nghĩ rồi lại thở dài ngồi ngâm mấy câu thơ trong bài “Trung Thu” của Đỗ Phủ:

Thu cảnh kim tiêu bán
Thiên cao nguyệt bội minh
Nam lâu thùy yến hưởng
Ty trúc tấu thanh thanh.

Bài dịch:

Cảnh thu nay đúng nửa rồi
Trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao
Lầu nam ai rót rượu đào
Tiếng tơ, tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng.
(Thái Giang)

Chúc cả nhà có một cái tết Trung Thu ấm áp!

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.Mùa lụt nước lũ ...
08/09/2015

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.

Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.

Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.

Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.

Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,

Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm?

NỤ CƯỜI CỦA MẸTháng 7 về với nỗi niềm bâng khuâng nhớ Mẹ, nhớ quê. Đã lâu rồi con không về để được chăm sóc mẹ, phụ mẹ n...
01/09/2015

NỤ CƯỜI CỦA MẸ

Tháng 7 về với nỗi niềm bâng khuâng nhớ Mẹ, nhớ quê. Đã lâu rồi con không về để được chăm sóc mẹ, phụ mẹ nấu bữa cơm gia đình ấm áp. Con chỉ biết làm mẹ buồn. Bây giờ con nhớ lắm những nụ cười hiền hậu và lời mẹ âu yếm. Con luôn mong mẹ được khỏe mạnh và hạnh phúc. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!

ÁO DÀI - NÉT TRUYỀN THỐNG CỦA PHỤ NỮ VIỆTÁo dài Việt Nam xuất hiện trong từ điển tiếng Anh cũng vẫn là “aodai”, chứng tỏ...
31/08/2015

ÁO DÀI - NÉT TRUYỀN THỐNG CỦA PHỤ NỮ VIỆT

Áo dài Việt Nam xuất hiện trong từ điển tiếng Anh cũng vẫn là “aodai”, chứng tỏ sự biểu trưng mạnh mẽ cho vẻ đẹp mang tính dân tộc của loại trang phục truyền thống này.

Cho dù trải qua bao nhiêu ngàn năm với bao nhiêu biến thể, nét duy nhất còn nhận ra được trang phục truyền thống của người Việt không bị lai tạp với các nền văn hóa khác chính là hai tà áo dài. Áo dài Việt Nam xuất hiện trong từ điển tiếng Anh cũng vẫn là “aodai”, chứng tỏ sự biểu trưng mạnh mẽ cho vẻ đẹp mang tính dân tộc của loại trang phục truyền thống này. Có nhiều người cho rằng áo dài Việt là một bản khác của sườn xám của phụ nữ Trung Quốc, nhưng chiếc sườn xám chỉ xuất hiện vào khoảng 1920, còn tà áo dài Việt đã có từ rất lâu trước đó. Điều đó chứng tỏ áo dài là một nét văn hóa của riêng Việt Nam, chỉ người Việt mới có.

Cho dù giờ đây người Việt không còn mặc áo dài như một loại trang phục thường ngày như trước đây, nhưng áo dài vẫn là một loại trang phục trang trọng để mặc trong những dịp quan trọng. Đặc biệt nhất là vào những ngày đại lễ của quốc gia, thì tà áo dài lại trở nên một loại trang phục mang nhiều nét dân tộc.

Xin mời các bạn cùng Nét Việt chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp khi người phụ nữ Việt trong chiếc áo dài thước tha.

Nguồn: ST.

"Tà áo trắng thơ - Làn tóc mơĐường nghiêng xao xuyến - phố ngẩn ngơEm về duyên dáng như hoa nắngChở cả hồn tôi đến bao g...
31/08/2015

"Tà áo trắng thơ - Làn tóc mơ
Đường nghiêng xao xuyến - phố ngẩn ngơ
Em về duyên dáng như hoa nắng
Chở cả hồn tôi đến bao giờ."

Address

Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City

Telephone

0909 515 987

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NÉT VIỆT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share