22/11/2018
Trước khi gặp anh, mình đã tự nói với bản thân nhất định mình sẽ yêu một người xem mình như công chúa. Gặp anh rồi mới biết, hoá ra không cần tìm một người xem mình là công chúa, chỉ cần tìm thấy người lo lắng cho mình như cha và con gái, đã là tốt.
Trước khi gặp anh, mình đã nghĩ rằng mình sẽ yêu một người có đủ đầy điều kiện, có đủ khả năng để cho mình cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Gặp anh rồi mới biết, hoá ra hạnh phúc không phải là người đó điều kiện tốt đến mức nào, mà là đối phương của mình có bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu lần nổ lực vì mình.
Trước khi gặp anh, mình đã hứa với lòng chắc chắn mình sẽ yêu một người chu đáo, tâm lý đến mức hiểu hết điều phụ nữ cần và muốn gì. Mãi đến khi gặp anh rồi mới biết, hoá ra người mình cần không phải như thế, người mình yêu chỉ cần hiểu mỗi mình mình, không cần phải hiểu lòng thiên hạ. Người mình yêu chỉ cần chu đáo với mỗi mình mình, không cần tốt với tất cả phụ nữ trên thế gian.
Trước khi gặp anh mình có quá nhiều tiêu chuẩn, gặp anh rồi tất cả lại hoá thành không, quá dễ dàng.
Sau này mãi khi ở cạnh anh lâu đến vậy, mình mới hiểu thật ra điều kiện mà bản thân đưa ra vốn chỉ có hiệu lực khi mình chưa tìm thấy được người mình thực sự mong muốn. Chỉ cần là người mình thương, mình sẽ thương đến cùng, mặc cho họ không phải là mẫu người lý tưởng trong lòng mình trước đó.
Tình yêu vốn không có điều kiện, tiêu chuẩn, hay đại loại thế. Tình yêu chỉ có yêu, hoặc không yêu mà thôi. Tình yêu vốn rất đơn giản, có phức tạp thì chính là con người phức tạp, chứ không phải tình yêu.