02/11/2018
Thiết kế : Trường An Architecture
Đà lạt đã từng là một đô thị có cá tính riêng về kiến trúc , về sự đa dạng thể loại và hình thức biểu hiện, nay chỉ còn lại địa hình, một ít công trình biệt thự xưa và vài yếu tố tự nhiên khác
Chủ nhà là một người con sinh ra và lớn lên ở đà lạt, sau họ sống và làm việc tại sài gòn. Nhưng nơi chốn đó vẫn luôn níu kéo họ về với đà lạt. Họ muốn xây một ngôi nhà trên chính mảnh đất mà người Cha đã và đang sống ở đây từ rất lâu- (một ngôi nhà gỗ xưa nhưng đã xuống cấp). Ngôi nhà mới này vừa là nơi an dưỡng tuổi già của người Cha vừa là nơi trở về sau những ngày nghỉ. Họ muốn tinh thần của ngôi nhà phải than thiện và chan hoà ánh sáng đồng thời phải hoà hợp với những kiến trúc biệt thự đà lạt xưa mà vẫn không bị níu kéo bởi sự hoài cổ.
Khu đất thiết kế tiếp giáp 2 mặt đường với tính chất quy hoạch, cảnh quan khác biệt. Mặt chính nằm trong trục đường quy hoạch biệt thự có từ thời Pháp, mặt sau là khu dân cư tự phát. Do vậy hình thức kiến trúc của hai mặt tiền cũng được thiết kế sao cho hài hoà với bối cảnh chung.
Không gian trung tâm của ngôi nhà là khoảng thông tầng với ý đồ tạo ra sự gắn kết giữa các phòng chức năng- giữa các thế hệ, đồng thời khai thác được tầm nhìn về phía thung lũng với hàng thông lâu năm.
Việc sử dụng các ô cửa với nhiều hình dạng và sự lặp lại với tỉ lệ khác nhau kết hợp địa hình giật cấp của khu đất tạo thành một sự đa dạng về hình thức ở khắp mọi nơi trong toà nhà, hình dáng của ngôi nhà trông vui mắt và niềm nở hơn .
Mặt ngoài công trình ốp đá tự nhiên và sơn g*i để thẩm thấu ánh sáng, mái dốc và tường dày 2 lớp, sử dụng nhiều vật liệu gỗ cho sàn nhà, đồ nội thất , điều này thực sự hữu ích với mội trường và khí hậu nơi đây.