04/01/2021
Giữa chúng ta, ai là cái tôi nhân bản, ai là ý thức ?
Mình cũng không biết nói thế nào khi chiêm ngưỡng bộ ảnh này nữa. Từ một người bạn nghệ sĩ của Tổ, bạn ấy đã nhào nặn một bộ ảnh trông cực kì lạ mắt và đặc sắc. Nhìn nó giống như là một sự chất vấn, một sự chơi đùa, một màng ranh giới mỏng manh giữa cái thực tại và ảo tưởng, giữa người này với chính người đó. Giữa ta và ta, tôi và tôi. Đâu mà là điều mà mình muốn nói.
Về cơ bản thì chúng ta sẽ luôn luôn khám phá nhỉ ? Ảnh như một phương tiện để khám phá ra những tầng bậc cảm xúc ko dễ dàng thấy ở cuộc sống đời thường. Cuộc sống thực tế. Có vẻ như chúng ta sẽ luôn có nhu cầu tìm tòi, khai phá ra những tầng trí bậc mới, và cả những tình yêu mới.
Mong bạn nhiếp ảnh sẽ có nhiều cơ hội để biến tấu, chụp choẹt cho ra những bộ ảnh tuyệt vời hơn nữa, sáng tạo hơn nữa. Đối với Tổ, bộ ảnh này đã cực kì sáng tạo rồi.