26/08/2026
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tan, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc tạm biệt.
5 năm qua, ca đoàn chúng con đã nhận được rất nhiều tình thương của Cha Phó Giuse. Giờ đây, Cha lại được sai đi để tiếp tục hành trình mục tử của mình ở một nơi mới, với những con người mới. Chúng con xin chúc Cha Giuse luôn mạnh khỏe và tràn đầy bình an trên con đường sắp tới. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria, cùng Thánh Cả Giuse sẽ ban nhiều ơn lành trên Cha ❤️
Thương gửi Cha,
Ca đoàn Cecilia Trung Chánh.
Ảnh: Đoàn Phaolo Trung Chánh