09/08/2026
🥰 Đó là một khoảnh khắc rất vinh dự và khó quên đối với tôi…
🌺 Điều quan trọng nhất là phải yêu công việc mình đang làm và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân…
🌺 Tôi cũng thấy mình rất may mắn khi luôn nhận được sự tin yêu, động viên và đồng hành của các Cô Chú Anh Chị Em Văn Nghệ Sĩ và các Thành viên trong Ban Chấp hành, đặc biệt là những người Thầy,Người Chị và Người Anh lớn,những người đi trước trong nghề… Chính những chia sẻ, kinh nghiệm và góc nhìn của các Anh Chị và của các Thầy đã giúp tôi có thêm sự tỉnh táo, khách quan để đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc.
❤️ Với tôi, đó là một nguồn động viên và cũng là điểm tựa rất lớn để hoàn thành tốt những trọng trách mà mình được giao… Xin Cảm ơn và Trân trọng.🥰