08/02/2025
TUỔI TÁC CŨNG CHỈ LÀ CON SỐ, ĐỪNG ĐỂ NÓ CẢN ĐƯỜNG BẠN
Trong bộ phim The Mummy có một đoạn hội thoại khá thú vị giữa hai nhân vật Beni và Evelyn. Khi Beni mỉa mai sở thích của Evelyn "Cô ĐÃ 30 tuổi rồi mà vẫn xem hoạt hình à?", Evelyn đã thẳng thắn đáp trả "Các người luôn đặt giới hạn tuổi tác cho mọi thứ, trừ việc ngu ngốc". Câu trả lời của Evelyn không chỉ là chi tiết gây cười mà còn là lời châm biếm sâu cay về thói thích "quản lý" và "đặt giới hạn" cuộc sống con người của xã hội.
Theo xã hội, tuổi tác của chúng ta dường như có hạn sử dụng, nếu không tranh thủ thì sẽ bị hết hạn.
Mỗi khi chúng ta định làm một điều gì đó không phù hợp với độ tuổi của mình theo như góc nhìn của những người xung quanh, họ sẽ dành hết tâm sức để nhắc nhở chúng ta về những điều nên và không nên làm ở độ tuổi này.
Trên mạng có một video rất nổi tiếng, trong đó có đoạn: “Múi giờ của New York sớm hơn ba tiếng so với múi giờ của California, nhưng không có nghĩa là thời gian ở California trôi chậm hơn so với New York.” Tôi nghĩ câu nói này vô cùng chính xác. Có người tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi nhưng phải đến 5 năm sau mới tìm được một công việc tốt. Có người trở thành CEO ở tuổi 25 nhưng qua đời ở tuổi 50. Cũng có những người mãi đến năm 50 tuổi mới trở thành CEO và sống thọ đến 90 tuổi. Mỗi người trên thế gian này đều có múi giờ phát triển của riêng mình.
Vì vậy, hãy cứ bình tĩnh, tận hưởng cuộc sống và cố gắng mỗi ngày vì mục tiêu của bản thân. Mọi thứ đều sẽ đến đúng thời điểm mà số phận đã sắp đặt cho chúng ta.
- Thông điệp trích trong Hiểu tâm lý để làm chủ cảm xúc
Tham khảo thêm các lời khuyên hữu tại đây: https://tinyurl.com/hieutamly-shopee