26/04/2024
TÓM TẮT HỌP BÁO 2 TIẾNG CỦA MIN HEE JIN ❗️
1. Tôi không phải người nổi tiếng nên xin đừng chụp flash liên tục.
2. Tôi bất đồng quan điểm với Lee Soo Man.
3. Ai nhận được cuộc gọi từ công ty săn đầu người (Headhunter) 2 ngày sau khi nghỉ việc? Là tôi!
4. Bang Si Hyuk chế nhạo tôi “Em vui lắm ỏoo” như thế này đây! (*chiếu tin nhắn KakaoTalk*)
5. Tôi nghĩ phụ nữ đang phải sống trong một xã hội thật bẩn thỉu.
6. Dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện làm đảo lộn các kế hoạch.
7. Việc GFRIEND tan rã không liên quan gì đến tôi. Nhưng nhóm đó không có thương hiệu.
8. Tôi không uống rượu hay ung dung chơi golf khi công ty bị giảm hiệu suất như đồng an.
9. Có bạn là pháp sư là sai sao?
10. Minji hồi nhỏ xinh lắm. Mỗi Minji là được chọn trong dàn thực tập sinh Source cũ, còn lại thì kém hoặc già.
11. Source chẳng có buổi thử giọng mới nào cả nên tôi phải đứng ra tổ chức.
12. HYBE cần suy ngẫm!
13. Hanni tài năng lắm! Những đứa trẻ NewJeans gia nhập vì cái tên Min Hee Jin, không phải vì Source Music!
14. Tôi không biết chuyện họ chiêu mộ Sakura và Kim Chae Won.
15. LE SSERAFIM debut trước khiến tôi cảm thấy bị HYBE phản bội.
16. Tôi từng cảm thấy rất tự do với ADOR.
17. Tại sao tôi lại phải thành lập một công ty mà HYBE nắm 100% cổ phần trong khi chính tôi mới là người chọn ra các thành viên và chỉ đạo sản xuất bài hát cho nhóm?
18. Tôi làm việc như 🐃🐶.
19. Tôi khác với Bang Si Hyuk (*chiếu tin nhắn Bang Si Hyuk đòi ‘zẫm đạp’ aespa*).
20. Vẫn tiếp tục chiếu ảnh chụp màn hình tin nhắn với những người khác.
21. Tôi có coi bói. Tôi hỏi về việc BTS nhập ngũ. Ai rồi cũng nhập ngũ thôi mà.
22. Tôi không hay đi coi bói tới vậy đâu. Vì khi khám tâm lý không thấy hiệu quả nên mới đi. Không phải mọi người cũng vậy sao?
23. CEO Park Ji Won đã kích động tôi (*chiếu tin nhắn ‘Sự trả thù đến sau thành công!’)
24. CEO Park Ji Won cướp công của tôi, ngồi im chẳng làm gì cũng được hưởng lợi.
25. NewJeans như con của tôi vậy.
26. Các thành viên NewJeans nửa đêm gọi điện cho tôi khóc suốt 20 phút: ‘Giám đốc của chúng ta đáng thương quá’.
27. Ngày nào bố mẹ các thành viên NewJeans cũng gửi tin nhắn, tin tức cho tôi, nói rằng họ rất tiếc cho tôi.
28. Tại sao không bảo vệ tôi.
29. Tôi là n//ạ//n nh//ân của hợp đồng n0^ l3. (*bị luật sư cản lại*).
30. Tôi không có đầu óc kinh doanh.
31. Tôi có hỏi ý kiến của bạn tôi, một nhà đầu tư mạo hiểm, nhưng HYBE lại tố tôi đi tìm tư vấn bên ngoài để chiếm quyền.
32. Ssibal, sao mấy thèng 🐶 đẻ này h//èn h//ạ quá vậy. Tôi phải làm gì bây giờ?
33. Park Ji Won, tự nhìn lại bản thân đi.
34. Park Ji Won tỏ ra thân thiết với tôi nhưng sau lưng lại nói xấu tôi khi gặp Bang Si Hyuk.
35. Tôi sẽ không ngồi yên chịu trận.
36. Tôi làm điều này để cứu NewJeans.
37. Làm nghề này thì không tránh khỏi việc phải ch//ửi th//ề.
38. Nhìn chi tiêu trong thẻ công ty của tôi là biết. Toàn tiền gọi đồ ăn Baemin những hôm OT.
39. Tôi mang về lợi nhuận 2 tỷ won trong khi CEO label này nọ lỗ thâm hụt, vậy mà tôi lại nhận được ít hơn?
40. Không có HYBE tôi vẫn làm việc tốt!
41. Có phải tôi đã quá tin tưởng những con người này không?
42. Ồ tôi tưởng danh tiếng đã bị hủy hoại, nhưng tôi vẫn nhận được một đống tin nhắn ngỏ ý đầu tư. (*Luật sư hớt hải lên tiếng: Đừng hiểu lầm, đây không liên quan gì đến cáo buộc chiếm đoạt*).
43. 16,1 tỷ won? Haha. Tôi thành công nhờ HYBE? Haha. 16,1 tỷ chế* tiệ* haha.
44. Không phải tôi không muốn nói, mà vì tôi có quá nhiều điều phải kìm nén.
45. Tôi nghĩ camera của phóng viên thật tàn nhẫn.
46. Muốn bắ* nạ* thì làm trước mặt đi, đừng làm bậy sau lưng tôi.
47. Tôi là một con người nghệ thuật, mà phải đối đầu với một nhóm người kiểm toán, luật sư từ Kim & Chang.
48. HYBE để ILLIT đạo nhái NewJeans vì muốn diệ* trừ NewJeans.
49. Mấy nhóm khác cứ việc tiếp tục ra random hàng trăm cái photocard từa lưa rồi quay số may mắn này nọ, NewJeans thì không nhé!
50. ‘Dự án 1945’ các thứ là các Phó giám đốc viết đùa vì biết tôi đang đau khổ. Mấy quỹ đầu tư Ả Rập cũng là nói đùa thôi.