26/06/2026
NƠI CHIẾN HÀO
Kinh Thánh: “Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: ‘Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?’” (Giăng 11:25-26)
Hiếm có cuộc đời nào lại không bị ảnh hưởng bởi những nỗi đau lớn trong thế gian này. Trên đất này, nơi bi kịch dường như luôn hiện hữu, nơi tội lỗi, sự khốn cùng và nỗi đau buồn bày ra khắp nơi quanh ta, thì việc tuôn rơi những giọt nước mắt đã trở nên quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Hầu hết chúng ta đều đã từng khóc. Gần như ai cũng từng rơi nước mắt vì một nỗi buồn riêng nào đó. Hãy thử nhớ lại lần gần đây nhất bạn khóc.
Ngay cả Chúa Jêsus cũng đã rơi nước mắt khi còn ở thế gian này. Nhiều thế kỷ trước khi Ngài giáng sinh tại Bết-lê-hem, tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để miêu tả về Cứu Chúa bằng những chi tiết thật thấm thía. Ông nói rằng Chúa Jêsus của chúng ta sẽ “bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm... Người bị ngược đãi và khốn khổ... Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta” (xem Ê-sai 53). Điều này đã được ứng nghiệm cách rõ ràng!
Hãy nhìn vào Chúa Jêsus và bạn sẽ không thấy một vị tướng ngồi an toàn ở trung tâm chỉ huy xa xôi, còn quân lính thì ra tiền tuyến để giao chiến với kẻ thù. Ngài không phải là một vị lãnh đạo ngồi trong phòng điều hành, ra lệnh cho những người công nhân trên dây chuyền hối hả làm việc để hoàn thành những mệnh lệnh đó. Không, Chúa Jêsus đã ở nơi chiến hào cùng với chúng ta, đổ mồ hôi cùng chúng ta, phó chính sự sống của Ngài để chúng ta thật sự được sống.
Chúa Jêsus đã trở nên giống như chúng ta để Ngài có thể—thay cho chúng ta—làm trọn Luật pháp mà chúng ta đã hoàn toàn vi phạm. Ngài đã trở thành Con Người thật để trả cái giá tột cùng mà tội lỗi chúng ta đòi hỏi có thể được trả trọn vẹn. Nhờ sự hy sinh và sự phục sinh vinh quang của Ngài, Ngài chính là “sự sống lại và sự sống,” và những ai sống mà tin Ngài sẽ không bao giờ chết.
Sự an ủi mà những lời này mang lại cho biết bao người qua nhiều thế kỷ là điều không thể nào đong đếm được.
Lời của Chúa Jêsus có nghĩa là sự chết không nắm giữ phán quyết cuối cùng trên đời sống chúng ta. Là Cơ-đốc nhân, chúng ta biết rằng những ai đang than khóc bây giờ sẽ thấy nỗi đau buồn của mình được khỏa lấp bằng niềm vui khi cuộc đời này kết thúc. Họ sẽ nhận biết sự đắc thắng mà Chúa Jêsus đã giành được cho họ qua sự sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài là trọn vẹn và đời đời. Đôi bàn tay mang dấu đinh của Đấng Christ mạnh hơn cả sự chết, và chính vì thế, trên thiên đàng, mọi giọt nước mắt sẽ được thay thế bằng tiếng cười và niềm vui trong Chúa Jêsus.
* LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Cha Thiên Thượng, xin vui nhận tấm lòng biết ơn của chúng con vì chúng con biết rằng thời điểm đang đến, vì cớ Chúa Jêsus, mọi giọt nước mắt của chúng con sẽ được lau ráo. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.
* Câu hỏi suy ngẫm:
1. Việc biết rằng chính Chúa Jêsus cũng từng khóc có tác động đến cách bạn nhìn nhận Ngài không?
2. Hình ảnh Chúa Jêsus ở nơi chiến hào cùng chúng ta—điều đó nói lên điều gì về Ngài và về cách Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta?
3. Việc mất đi một người thân khi họ qua đời là một trải nghiệm đau buồn. Đức tin nơi Chúa Jêsus đã nâng đỡ bạn như thế nào trong những thời điểm như vậy?
Dựa trên bài tĩnh nguyện “Tears of Laughter” của Mục sư Tiến sĩ Kenneth Klaus.
---
---
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tình yêu cứu chuộc của Chúa Jêsus hoặc cần được tư vấn về niềm tin, đừng ngần ngại tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất.
Nếu quý con cái Chúa quan tâm và được khích lệ từ chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên bài viết, nhắn tin trên Zalo qua số điện thoại: 0983117411
Việc cầu thay hoặc dự phần dâng hiến để cùng Globalinks Team phát triển công việc Chúa, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc inbox cho chúng tôi.
Website: www.globalinks.vn