23/01/2016
Đây có lẽ đó là lần đầu tiên các thành viên của Pyramid Team có dịp đến thăm và tiếp cận với cuộc sống của những trẻ em khiếm thị với thị lực chỉ từ 10-20%. Các em rất vô tư, hồn nhiên và quên đi những khiếm khuyết mà từ khi sinh ra chẳng may mắc phải, từng đôi mắt tưởng chừng như vô hồn lại toát lên được hết thảy những ước mơ như bao người bình thường khác.
Các em dẫn chúng tôi đi tham quan từng ngóc ngách trong khu lưu trú với từng bước đi chậm rãi, đôi tay bé nhỏ quờ quạng trong khoảng không gian, vừa đi các em không ngừng tự hào, không ngừng kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của mình. Em học cao nhất ở trung tâm hiện đang học năm nhất ĐHKHXH-NV TPHCM, các em khác học nghề, học trường phổ thông để hòa nhập với cộng đồng.
Những bài hát chúng tôi được nghe ngày hôm ấy đã khiến cho bao trái tim của các thành viên trong đoàn như thắt lại, từ trong lời hát với từng lời từng chữ thể hiện ước mơ của các em về một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời như bao người. Chúng tôi thật sự hiểu rằng, với vẻ ngoài năng động và thích nghi với cuộc sống đó
, các em vẫn hằng nuôi ước mơ về một đôi mắt sáng rõ hơn.
Pyramid Team xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã ủng hộ trong suốt thời gian chương trình diễn ra, chính tấm lòng hảo tâm của mọi người đã góp phần mang đến cho các em những thùng sữa tươi bổ dưỡng. Bên cạnh đó, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn sinh viên đã bỏ thời gian quý báu của mình để mang đến cho Pyramid những tấm lịch cũ, tạo điều kiện để các em có đủ dụng cụ học tập cho năm mới này. BTC chương trình TẾT ẤP ÁP - XUÂN YÊU THƯƠNG 2016 cũng không quên gửi lời cám ơn đến thầy trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Thầy Vũ Quốc Anh đã trực tiếp hướng dẫn và các phòng ban, thầy cô đã ủng hộ và tạo điều cho chương trình vừa qua được diễn ra thành công tốt đẹp.
Pyramid Team kính chúc các bạn có một mùa xuân ấm áp, tràn đầy yêu thương bên gia đình và một năm mới dồi dào sức khỏe.
Photo by Trần Thị Thái An
Địa chỉ: 267/4 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM.