27/05/2025
“You wanna take my crown, but I'm invincible
You are a venomous snake, but I'm a warrior”
20 ngày - Hành trình lột xác trở thành những “Warrior” của 11B19. 20 ngày đủ dài để có thể cho chúng ta trải qua cảm giác đau đớn, ê ẩm sau mỗi buổi tập, cảm giác thuộc lòng đến mức “ám ảnh” với bài thi. Nhưng 20 ngày cũng thật ngắn, chẳng đủ để chúng ta tiếp tục sống và tập trong quãng thời gian tươi đẹp ấy. ”Blazeup 2025 - Now or Never” là một hành trình khó quên với tập thể B19. Có thể nói chúng ta đã thành công. Thành công vượt qua giới hạn, vùng an toàn của bản thân. Và thành công vì đã tạo nên một kỷ niệm khó quên dưới mái trường THPT Trần Phú.
❤️Đầu tiên, chúng em xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến anh Sang Thái Dương và chị Trần Thị Út Hậu. Chúng em cảm ơn hai anh chị vì đã dũng cảm đồng ý nhận một lớp vừa thiếu nhân lực mà lại còn “lười” đi tập như chúng em. Dù vậy anh chị vẫn luôn hết mình, tận tâm với lớp chúng em. Trong mỗi động tác, buổi tập cùng nhau, chúng em đều thấy được sự nhiệt huyết, quyết tâm của anh chị đặt vào lớp em. Có những lần quát mắng, có những lời khen, có cả những lần chúng em không hợp tác nhưng chúng ta chưa từng bỏ cuộc. Dù ở rất xa, nhưng anh chị vẫn luôn dành thời gian cho chúng em. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được tình cảm và sự biết ơn chúng em dành cho anh chị ạ🥺🥺🫶 Mãi yêuuu🥰
❤️Cảm ơn GVCN siêu nhiệt tình, cực kỳ tâm huyết của chúng em - cô Trần Lý. Cảm ơn cô vì đã tận tình với lớp, đã luôn hỏi han, quan tâm đến từng thành viên. Đằng sau mỗi buổi tập, mỗi lần tổng duyệt, chúng em luôn cảm nhận được tình cảm và sự tin tưởng mà cô dành cho lớp. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực cho chúng em bứt phá và mang về giải thưởng đáng quý như vậy.
❤️Và cuối cùng, xin cảm ơn lớp chúng ta đã cố gắng và nỗ lực hết mình trong cuộc thi Flashmob này. Có thể đây là sẽ là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội được đi tập cùng nhau, cùng khóc, cùng cười như vậy. Sau này, chúng ta có thể có tất cả, nhưng không còn có nhau nữa. Không còn những buổi trưa oi ả, vội vội vàng vàng đi tập cùng nhau. Không còn những ngày mưa tầm tã, cả đám dù đang tập hăng say cũng phải chạy vội đi núp. Không còn những lần đi tập, không còn câu hỏi “Hôm nay tập ở đâu?” vang lên nữa… Cảm ơn những thành viên trong nhóm nhảy, những bạn hậu cần đã giúp đỡ. Cảm ơn vì đã đồng ý tham gia, vì đã đoàn kết, vì khiến thanh xuân của chúng ta thêm phần rực rỡ.
Cảm ơn vì tất cả.