13/02/2026
NGOẢNH LẠI
Vậy là mùa Lễ Hội Văn hóa Dân gian 2026 cũng chính thức khép lại. Và với SN, đó là lần cuối tụi mình cùng nhau đứng ở gian hàng Mê Linh, cùng dọn quầy từ sớm, cùng tất bật rồi lại nhìn nhau cười vì mệt mà vui.
Cảm ơn các chàng nàng xuân đã ghé qua, dù chỉ mua một phần flan đá, một ly soda hay ngồi lại tám chuyện một chút. Nhờ có mọi người mà Mê Linh lúc nào cũng có tiếng cười, có sự nhộn nhịp rất dễ thương của ngày Hội.
Với tụi mình, panna cotta, crêpe hay trà đào không chỉ là đồ bán trong một ngày Tết, mà là những dịp cuối cùng để 12SN được làm chung một việc, được có thêm một kỷ niệm chung trong 1000 ngày cuối cùng.
Ngày Hội khép lại cũng đồng nghĩa với việc tụi mình khép lại một chặng rất đẹp của tuổi học trò. Dẫu có đôi phần tiếc nuối cho một ngày hội sau cuối, nhưng Mê Linh chắc chắn là một vệt màu rất tươi trong hành trình này.
SN tụi mình cảm ơn các chàng nàng xuân đã ghé qua, dù là vì đói, vì thèm hay chỉ vì muốn tìm một góc nhỏ ngồi lại giữa ngày Hội. Nhờ có các bạn, Mê Linh không chỉ là một gian hàng bán đồ ngọt, mà là nơi tụi mình giữ lại được những tiếng cười cuối cùng của tuổi học trò.
Lời cuối, 12SN chào bạn ở mùa Hội cuối cùng này.
Hẹn gặp lại,
_________________________
Contactez-nous via:
Page Facebook: Salle de Nostalgie
Lien Facebook: https://www.facebook.com/SalleDeNostalgie
Lien Instagram: https://www.instagram.com/salle_de_nostalgie?igsh=bGF1ZWM3d3dmb3Ay