21/04/2026
[Reaction, bình luận và phân tích của người Trung Quốc về “Tai Ương”] - được thu thập và lược dịch từ Bilibili
Lời nhắn từ người dịch: “Tai Ương” được đón nhận và khen ngợi bởi dân bên Trung rất nhiều nhưng hiện tại t chưa thấy ai mang về trans nên mạn phép góp chút content cho group. Nếu b có hứng thú với nội dung này đừng ngại để lại bình luận để cổ vũ t làm tiếp. Nội dung bài trans các bạn có thể thoải mái sử dụng và reup, repost ở đâu cũng được, chủ yếu là muốn gieo hạt cho game thôi. Nếu có thể thì thêm credit lấy từ nhóm “The Scourge - Tai Ương” trên Facebook là được nha.
—-----------------
Bình luận 1:
Trò chơi này được xây dựng thật sự rất hoàn mỹ. Nhiều người cho rằng việc không cho người xem nhìn rõ hết thảy chân tướng ở kết cục có hơi đáng tiếc, nhưng tôi cảm thấy sắp xếp như vậy chính ra lại trọn vẹn hơn.
NSX không mang toàn bộ chi tiết bày hết ra trên mặt nước, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào các manh mối để suy đoán ra. Khi Lợi Danh phản bội cha mình Đại Cường và phong ấn ông ta trong địa ngục tai ương vì phát hiện ông ta đã chôn sống chị của hắn để làm trấn yểm cho tòa nhà, cùng với việc tìm thấy thuật hoán mệnh cho chị gái trong nhà của hắn, đều chỉ rõ kỳ thật hắn cũng có tình thương dành cho chị của mình.
Người cha Nhật mặc dù vừa vũ phu vừa ích kỷ, nhưng khi đối mặt với chủ nợ có tâm tư xấu xa với con gái cũng sẽ biết nổi giận. Sau cái chết của con gái ông ta vác con dao phay đi ra ngoài, đoán thử xem ông ta muốn xử ai? Hàng xóm có nhắc đến việc không biết Lợi Danh đã đi đâu, thậm chí cửa nhà còn chưa khóa đã mất tăm mất tích, chỗ này rất có khả năng không phải hắn “tự mình” rời đi…
Người mẹ Loan bị áp bức nhẫn nhịn, vẫn cứ chịu thương chịu khó, mặc kệ chồng đánh chửi mà yên lặng trả giá vì gia đình. Nếu xem xét vấn đề từ gốc rễ, việc mẹ dạy Huyên phải luôn đặt cha anh mình làm trung tâm, hoặc khi bà dan díu với Lợi Danh để sinh ra nhân vật chính trở thành tu hú chiếm tổ. Những quyết định sai lầm đó cũng không xuất phát hoàn toàn từ tư tâm của bà, mà bà tựa như con rối gỗ của thời đại cũ, bị những sợi chỉ tư duy từ thời phong kiến tác động đến suy nghĩ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi.
Người anh trai mãi cho đến khi chỉ còn lại một mình cô độc, vẫn chưa hiểu rõ chân tướng những việc đã xảy ra, chỉ có thể bơ vơ tồn tại qua ngày. Tuy rằng hồi còn bé, Huy cũng giống như những người anh bình thường khác, cũng yêu thương và bảo hộ cho em mình. Nhưng Huy không nhận ra bản thân mình đã chiếm lấy hết thảy những thứ mà lẽ ra cũng thuộc về Huyên. Từ bé cho đến niên thiếu đều luôn điên cuồng hút lấy máu tươi của cha mẹ và em gái mình. Mãi đến khi vì muốn tham gia một trận bóng mà quên đi lời hứa với em gái, gián tiếp dẫn đến kết quả em rơi từ trên tầng thượng xuống qua đời. Kể từ đó về sau anh cũng bị ám ảnh bởi việc đá bóng.
Những nhân vật này được thiết kế vừa phức tạp lại vừa có chiều sâu, ngoại trừ bé Huyên ngây thơ vô tội bị mang ra làm vật tế, những người khác đều tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Không thể xem Huy như là người tốt hoàn toàn, mẹ Loan cũng không hẳn chỉ là nạn nhân, những kẻ thủ ác như cha Nhật hay Lợi Danh, bên trong thâm tâm vẫn còn sót đôi chút lương tri. NSX đã dùng một phương thức cực kỳ tinh tế để biểu đạt rằng lòng người luôn luôn phức tạp.
Tuy rằng không trực tiếp để cho người chơi nhìn thấy hết thảy chân tướng, nhưng từ phần Good Ending, khi người anh trai có thể bước ra khỏi áy náy ân hận, thành gia lập thất, chúng ta có thể nhìn thấy điều mà NSX muốn truyền tải: “Thay vì cứ mãi chìm đắm trong những chân tướng mơ hồ đầy nước mắt để rồi khổ đau dằn vặt, điều quan trọng nhất chính là bản thân còn sống và tiếp tục bước đi trên con đường tương lai phía trước.
Tựa như sự dịu dàng và bao dung của Huyên, vì không muốn thấy anh hai mãi mãi chìm đắm trong áy náy hối hận, nên vào giây phút cuối cùng điều mà em cho anh hai nhìn thấy không phải chân tướng em bị sát hại như thế nào, mà là hoàn thành mong ước được cùng anh hai thả diều trên sân thượng.
Huy cũng không nhìn xem Huyên đã viết gì bên trong con diều, bởi vì lúc đó anh đã chân chính hiểu được điều mà em gái mình muốn nói, không cần thiết phải viết ra thành lời nữa.
—------------------------
Bình luận 2:
Không nghĩ tới người Việt Nam làm game kinh dị có thể tinh tế tỉ mỉ đến như vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán, đúng là game kinh dị thì phải xem của Đông Nam Á. Kiểu trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như thế này thật sự rất cuốn hút với tui. Tiếc là nước mình rất hiếm khi làm game kinh dị 3D, một vài game kinh dị khá nổi như là ### hay yyy, toàn là 2D (mà tui không thích 2D), còn một ít game 3D thì tui thấy cốt truyện đều thường thường, không có gì hấp dẫn. Cho đến hiện tại những game kinh dị mà tui thấy thích chỉ có ###, yyy và Tai Ương.
Reply: Do lợi nhuận và chi phí sản xuất chênh lệch quá lớn nên người ta toàn chạy đi làm game online chơi free kiếm tiền từ bán skin bán vật phẩm linh tinh hết rồi, vả lại thị trường game kinh dị này tiểu chúng quá.
—---------------------
Bình luận 3:
Một hơi coi toàn bộ game! Cảm giác ngồi xem những trò chơi hoàn mỹ như thế này toàn bộ tâm linh đều được gột rửa haha.
Thật lòng chỉ muốn khen NSX game này tới chớt thì thôi, về mặt cốt truyện và phát triển tình tiết khiến cho người ta vừa cảm thấy bất ngờ nhưng lại nằm trong dự kiến, không phải vì muốn làm cho mình hoàn toàn khác biệt mà cố ý viết cốt truyện theo phương hướng kỳ quái.
Về đồ họa, phải nói là đỉnh cao, đầu tiên là những bức tranh của bé Huyên đều được thiết kế rất dụng tâm. Thay vì khiến cho tranh vẽ của Huyên là những hình ảnh ma quái ám ảnh, dùng nét vẽ ngây thơ chất phác sẽ càng làm cho người xem cảm nhận được thế giới nội tâm của Huyên thuần khiết và lương thiện đến mức nào. Cũng khiến cho người xem bị giằng xé đau đớn bởi sự đối lập của khi một thế giới nội tâm tươi đẹp bị cắt thành từng mảnh nhỏ bên trong thế giới hiện thực cay nghiệt 😭 Kế tiếp phải nói tới một ít thiết kế tỉ mỉ như khi vai chính lôi ra rối gỗ từ trong gương mặt của mình, hay là khi ném con rối cha vào bồn cầu cá sấu,..vân vân.. đều khiến người ta vô cùng ấn tượng.
Cách thiết kế hình tượng nhân vật chính là phần khiến tôi cảm động nhất:
Nhân vật bé Huyên: NSX không tạo ra Huyên theo kiểu kịch bản oan hồn trở thành ma quỷ quay về đòi mạng, mà khéo léo vẽ ra một con tim tràn ngập thiện lương nhân ái cùng sự quan tâm thương yêu anh trai xuyên suốt câu chuyện cho đến kết thúc, ma quỷ như bé Huyên làm sao có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi được 😭
Còn nữa, việc đắp nặn nhân vật cha mẹ qua các tình tiết như cha từ chối bán con gái để trả nợ, hay mẹ giữ lời hứa may áo dài cho Huyên, lại còn tỉ mỉ thêu hoa tên em lên áo, đều cho thấy lòng người có thể phức tạp đến nhường nào. Thế giới cũng không phải chỉ có hai màu trắng và đen.
Tiếp theo chính là tên thầy pháp Lợi Danh, kẻ mà dưới con mắt của người xem tuyệt đối là một tên ác nhân, loại người chỉ biết lợi mình hại người như hắn lại vẫn mong muốn cứu chị mình ra khỏi địa ngục tai ương.
Hơn hết là việc xây dựng nhân vật chính rất thành công, nỗi áy náy dằn vặt trong lòng Huy cùng với tình yêu của Huy dành cho hai đứa con ở đoạn kết, đều thể hiện rõ anh là một người lương thiện. Chỉ vì trưởng thành trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cho dù có thương em gái bao nhiêu thì anh cũng không có cách nào cứu được em. Nhân vật chính vừa là nạn nhân, lại cũng bị động trở thành hung thủ.
Ở phương diện truyền bá văn hóa, sau khi xem xong bài phân tích về múa rối nước, tôi phải lập tức đi tìm hiểu về nghệ thuật này, quả nhiên sức hấp dẫn của các nền văn hóa là không thể chối từ. Nếu có cơ hội đi du lịch Việt Nam, tôi nhất định sẽ đi coi thử múa rối nước! Nếu trò chơi này cải biên thành phim, tôi tin tưởng ba bài hát kết thúc sẽ cực kỳ hấp dẫn người xem. Đặc biệt là bài hát đầu tiên (Đếm cừu), tràn ngập cảm giác ma mị của những câu chuyện kinh dị vùng Đông Nam Á. Bài thứ hai và thứ ba cũng rất hay.
Những cảnh tượng trong trò chơi, cũng giúp tôi hiểu biết được thêm về một ít phong tục và văn hóa Việt Nam, đánh vỡ ấn tượng sai lầm của tôi về Việt Nam - rằng người dân còn sống trong thời kỳ lạc hậu, trọng nam khinh nữ, vân vân. Bởi vì NSX thông qua trò chơi thành công truyền đạt tư tưởng của thời hiện đại, hy vọng tất cả mọi người đều thoát khỏi những tập tục lạc hậu như mê tín dị đoan, trọng nam khinh nữ, khiến cho tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn về họ.
Suy nghĩ cá nhân: Về việc nhân vật chính rốt cuộc có tội hay không, tôi cảm thấy cái chết của Huyên một phần cũng có trách nhiệm của anh ta. Không phải do anh trai thiếu suy nghĩ và vô tình làm tổn thương em mình, mà là bản thân sự tồn tại của anh ta, sinh ra với giới tính là nam đã là vô thức thương tổn đến em gái. Cho nên anh ta cũng rất thảm, tự áp đặt lên vai những tội lỗi mà không phải anh ta chủ động gây ra.
Huyên ơi, em nói em đợi anh hai lâu lắm rồi, đợi từ lúc anh hai hơn em ba tuổi cho tới hiện giờ anh hai đã lớn hơn rất nhiều rất nhiều, anh hai đã đến tuổi có thể kiếm tiền mua cho em thật nhiều bút màu đẹp, nhưng em lại không còn nữa 😭 Kiếp sau Huyên nhất định phải tiếp tục trở thành người nhà với anh hai mà mình yêu quý, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, vô tư vô lự thả diều, không còn vẽ những bức tranh gia đình hạnh phúc chỉ có ba người, lần này phải vẽ cả bản thân em trong bức tranh nữa biết không 😭
—--------------------
Bình luận 4:
Tai Ương thoạt nhìn tưởng chừng như là trùm phản diện, kẻ thủ ác lớn nhất, là nguyên nhân của hết thảy bi kịch. Trên thực tế, những bi kịch này tất cả đều xuất phát từ nhân tính, Tai Ương thật sự có làm gì sao? Cho dù có buông xuống nhân gian thì lại cũng có thể thế nào, e rằng chính nhân tính mới càng có thể mang đến nhiều tai họa lớn hơn nữa.
> Reply 1: “Tai Ương” quả thật là thần, lâu lắm rồi mới gặp được kiểu cốt truyện này, không có đem toàn bộ hắc ám đè lên một nhân vật, khiến cho người xem cảm thấy quá nặng nề, nhân vật chỉ có càng ngày càng ác, toàn bộ hành trình đều thuần một cảm giác vừa phẫn nộ lại sợ hãi. Thật sự game đã kể lại một câu chuyện hay, trò chơi làm rất tốt.
Cha thì ma men, mẹ thì dan díu, chủ nợ cầm thú, anh trai hối hận, em gái tan vỡ, nhân vật tốt cũng không hẳn là tốt, mà xấu cũng không đến nỗi táng tận lương tâm. Không phải chỉ có hai màu không trắng thì đen, mà rất đa chiều phức tạp. Phạm Phương và Nhật Huyên lại càng là những linh hồn lương thiện dịu dàng đến mức khiến cho người ta phải đau lòng. Nhìn thấy hồn ma của hai cô gái, tôi không cảm thấy sợ hãi, phần nhiều là vì khổ sở mà tan nát cõi lòng…
Nhật Huy cũng bị trừng phạt rất tàn nhẫn, tất cả mọi người kể cả chính cậu đều phải nhận sự trừng phạt. Có người nói Nhật Huy ích kỷ vô tâm, chứng kiến em gái bị áp bức lại làm ngơ không giúp đỡ. Nhưng thực ra, chính Nhật Huy cũng bị quan niệm gia đình trói buộc đến hít thở không thông bằng phương thức khác. Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, Huy cũng chỉ mới vừa 18 tuổi, trưởng thành trong loại gia đình này, chưa chắc cậu có thể ý thức được những sự việc này kia là không đúng…. Hơn nữa, bắt một đứa trẻ đi phản kháng ý thức gia đình và xã hội, trách nhiệm này không khỏi quá nặng nề. Cậu ta cũng đã có ý thức về cái chết của em gái mình, cũng vì tìm hiểu mà trả giá, cũng đã ăn năn sám hối, tìm về được các mảnh linh hồn của em gái, thật sự đã làm rất nhiều.
Sáng tạo giải đố kết hợp cùng cốt truyện rất đỉnh, không giống như là mấy cái sản phẩm nào đó trong nước cứ có bấy nhiêu bắt chước nhau lặp đi lặp lại, tôi sẽ thích Tai Ương cả đời… Ba bài hát ending đều rất phù hợp và dễ nghe, một bài là bị Tai Ương mê hoặc, một bài như kiểu người anh trai sám hối tuyệt vọng, một bài là lời chúc phúc chữa lành của em gái, thần của thần…
—------------------
Bình luận 5:
Xem xong kết cục cảm giác rất bi thương 🙁 Vĩnh viễn đừng bao giờ làm những điều khiến mình phải tiếc nuối.
Nhớ chuyện hồi xưa, đó là ngày cuối cùng của đợt nghỉ hè, lúc đó tôi đang học lớp 10, đang đi chơi ở ngoài đường. Ba tôi gọi điện thoại giục tôi về sớm chút còn soạn đồ rồi đi ngủ, tôi thấy còn sớm nên cứ ậm ờ đại cho xong rồi nhây hồi lâu sau mới chịu về nhà.
Không ngờ, đêm đó ba tôi đột nhiên bị chảy máu não, tôi nhận được điện thoại lúc đang trên đường về, vừa lúc nhìn thấy ba đang nằm trên xe cấp cứu tới bệnh viện. 14 tháng 8 năm 17, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, vẫn cứ luôn cảm thấy là do tôi không chịu về liền làm ba tức giận mới chảy máu não. Là tôi hại ba biến thành người thực vật, nằm trên giường không còn ý thức.
Bây giờ mỗi ngày nhìn ba nằm trên giường ở nhà, dù vẫn luôn là tôi một mình chăm sóc, nhưng mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy do lỗi của mình mà ba mới trở thành như vậy 🙁
Mong rằng mọi người vĩnh viễn không phải cảm nhận loại tiếc nuối này.
Reply: Không phải vậy đâu, ba của bạn không trách bạn đâu, ổng thương bạn nhiều lắm, chỉ là, sau này đừng có về nhà trễ như vậy nữa được không, ba sẽ lo lắng lắm.
trans: Lo Bao Tran