01/10/2020
TRUNG THU TRONG KÝ ỨC CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐÃ LỚN
Ngược dòng thời gian chừng 20 năm về trước, lúc mà điện thoại bàn, tivi màn hình màu hay xe máy là những thứ xa xỉ thì công nghệ có lẽ là một thứ phép màu thậm chí không có khái niệm tại Việt Nam.
Trung Thu của tụi tui đơn giản chỉ là chiếc bánh nướng thập cẩm hay cái bánh dẻo đóng gói sơ sài và món quà đuợc ngóng trông nhất là lồng đèn ngôi sao bằng giấy kiếng đỏ. Thời đó lũ con nít chúng tôi có "giác quan" rất mạnh khi biết phải tìm đồng bọn ở đâu mà không cần tin nhắn hay định vị 😊, và khi tiếng lách cách của những chiếc đèn lon sữa bò lăn trên con hẻm nhỏ thì báo hiệu một mùa trăng nữa lại về.
Dưới cơn mưa lâm râm và ánh đèn neon le lói từ những nhà cuối xóm, bọn con trai thì chạy khắp xóm hát ê a như đang rủ rê những đứa nào còn ở nhà thì hãy nhanh chóng ra nhập hội, mấy đứa con gái nhu mì hơn thì tụm ba tụm năm nấu đồ hàng lá cây, sáp đèn dư trong mấy cái lon kê bằng cục gạch ống bể hay mép tường.
Đó, Trung Thu chỉ có vậy mà vui và không thể nào con tụi nó có có thể cảm nhận được cái không khí đó ở cái thời bây giờ. Hiện đại không sai nhưng hồi ức cũng là thứ không bao giờ phai mờ.
#1995&2020