09/08/2025
Lỡ tay làm hỏng đồ là xui rủi. Cố tình giấu diếm lại là câu chuyện ý thức, nhỉ ?!
hoạt động được vài năm, cũng có một số thay đổi, tiếc là những thay đổi này mình chưa từng muốn 😶
📌 6 phòng tập đều lắp full sàn gỗ nhưng mình không hề tính phí vệ sinh nếu sàn bị đổ nước, kể cả nước ngọt. Cho tới khi bạn quơ miếng thảm toilet vào ụp lên vũng trà sữa chèm nhẹp rồi để đó mấy chục phút, mình lướt camera thấy vội vàng chạy lên gõ cửa phòng, bạn cười, xong. Thay vì báo cho studio để được dọn dẹp ngay sau 5-10 phút, bạn chọn im lặng cho nước ngấm càng nhiều, sàn càng hư nặng, việc làm sạch càng khó, nhóm tập sau càng mất thời gian chờ đợi..
➡️ Hiện studio đã áp dụng tính thêm phí đối với một số tình huống cụ thể.
📌 Tripod loại tốt, siêu cứng cáp, luôn có sẵn vài cây tại quầy lễ tân, hoàn toàn miễn phí cho bạn sử dụng. Mấy chi tiết hơi yếu như phần đầu kẹp điện thoại gãy thường xuyên. Bạn xuống quầy hỏi đền bù như thế nào, mình đâu nỡ lấy tiền bạn. Mình nghĩ có xài đương nhiên có hao mòn, huống chi bạn thiệt tình vậy dễ thương vậy.
À hôm trước mình lau nhà, vừa cầm tripod thì nó rớt ra như hình, ngay phần trụ vốn dĩ rất chắc. Mình ngơ ngác luôn, tại mình đâu có nghe ai báo tiếng nào.. Thôi thì, (những) bạn mà gây thiệt hại xong im lặng đó, mình không rõ bạn là ai, cũng không hình dung được bạn vặn vẹo kiểu gì, nhưng mình biết rằng bạn xấu tính, mong bạn kịp sửa cái nết bạn trước khi chính bạn nhận lại cách cư xử xấu xí tương tự. 💬
Lúc viết post này, mình vẫn phân vân lắm. Ý là ngoại trừ loa, từ giờ các thể loại trang thiết bị hỗ trợ khác mình nên cho thuê tính tiền, hay nên dẹp luôn đỡ suy nghĩ rắc rối ha 🙃