18/08/2026
Mấy mùa mưa rồi cái tường phòng nó bị thấm, dù đã đục ra trét vữa lại vẫn bị lại. Thế rồi qua cuộc nhậu với ông anh kỹ sư công trình chống thấm, Nam được ảnh truyền kinh nghiệm và lựa chọn phương pháp để dứt điểm luôn….
Quần quật từ sáng đến tối, 3 lớp sơn, cuối cùng trận mưa dữ dội hôm rồi tường vẫn nguyên vẹn. Không còn cảnh phải lấy giẻ lau để vệ sinh mỗi lần nước chảy lòng ròng nữa….
Uầy, tính ra sửa chữa dễ như ăn kẹo luôn ấy. Cứ nghĩ nó sẽ khó nhằn lắm mà cuối cùng Nam lại làm được. Sửa ống nước, chống dột mái, sơn tường, hàn sắt, sửa điện,…..Gì cũng biết chút chút, đỡ tốn kém lắm mọi người ạ. Và quan trọng là mình làm cho mình sử dụng mà nên là cứ cái gì tốt nhất là Nam đều muốn nó gắn liền với cuộc sống mình….
Đó giờ Nam cứ thấy mọi người giỏi nhiều thứ, nhiều lĩnh vực. Cứ ngỡ là họ sẽ giấu cho riêng bản thân vì cơ bản đó cũng là công cụ kiếm cơm của họ mà. Ấy thế mà không phải như vậy, Nam có dịp được ngồi với những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ. Được lắng nghe, được truyền đạt những kinh nghiệm và đúc kết cả 1 đời người chia sẻ thực tế với Nam. Họ dạy nhiều thứ từ công việc đến cách sống và dĩ nhiên là Nam không thể nào từ chối rồi….
Có hôm nhậu đến gần sáng nhưng Nam vẫn rất tỉnh táo nha. Vì mình nghiệm ra nhiều thứ và mình học được nhiều điều. Say nhưng không quên mất bản ngã, kiểm soát được bản thân, biết mình đang làm gì, đang ở đâu và quan trọng là không làm phiền người khác….
Mà lâu rồi không có nhậu với ai….
Ai nhậu hơm….
Hú hú, ai uống hơm….
😌