Kemis CHeese

Kemis CHeese Chuyên Hóa 1
21-24

[Playlists] A KEY OF APRILĐầu tháng Tư, mùa hoa còn nở,Một bản tình ca, một nụ cười.Tháng Tư đến tiếp bước tháng Ba với ...
01/04/2024

[Playlists] A KEY OF APRIL

Đầu tháng Tư, mùa hoa còn nở,
Một bản tình ca, một nụ cười.

Tháng Tư đến tiếp bước tháng Ba với những bài kiểm tra cuối cùng của năm học. Chỉ còn trăm ngày nữa thôi, chúng ta sắp xa rồi.

Với âm nhạc, mỗi khúc du dương là hàng ngàn nốt sóng cuộn vào lòng người nghe, cuốn hết đi những muộn phiền suy nghĩ, cũng theo đó mà lấp đầy tình yêu, niềm vui và cả hy vọng về một tương lai xán lạn phía trước.

Vì thế, chúng tớ gửi tặng các bạn - bao gồm cả những tình yêu thuộc tập thể lớp mình - một “thư viện âm nhạc” nho nhỏ, để chúng ta cùng đón thời gian sắp tới bằng thanh âm tuyệt vời nhất của thanh xuân nhé!

“Ê, nhìn kìa!”
22/03/2024

“Ê, nhìn kìa!”

Bạn ơi, nhìn giúp mình xem năm nay ai là người lấy giải số thế?
04/02/2024

Bạn ơi, nhìn giúp mình xem năm nay ai là người lấy giải số thế?

Chung kết đã qua 6 tuần,Thế nhưng dư âm ngày hôm ấy vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ.12CH1 - 11CTRN VÔ ĐỊCH!NGUYỄN VÕ...
10/12/2023

Chung kết đã qua 6 tuần,
Thế nhưng dư âm ngày hôm ấy vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ.

12CH1 - 11CTRN VÔ ĐỊCH!
NGUYỄN VÕ VIẾT HƯNG VÔ ĐỊCH!! 🏆🥇

TỤI MÌNH VÀ NHIỆTLần ghi lại buổi cuối cùng của Nhiệt: https://tinyurl.com/NhietH1TRN ___________________“Tụi mình không...
03/12/2023

TỤI MÌNH VÀ NHIỆT

Lần ghi lại buổi cuối cùng của Nhiệt: https://tinyurl.com/NhietH1TRN
___________________
“Tụi mình không phải là những dancer chuyên nghiệp, cũng chưa tiếp xúc với nhảy bao giờ nên ban đầu tụi mình rất rén và sợ, sợ không biết nhảy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tập thể.”

“Ban đầu tụi mình tham gia do các thằng bạn “tốt” nên cũng tham gia chill thôi, nhưng sau một thời gian thì nhận ra là ai cũng cố gắng để đạt được kết quả cao nhất. Bằng một cách tự nhiên, tụi mình từ không có hứng thú gì đã từng ngày cố gắng lên (một phần do nghe chửi của “ai đó”) rồi cuối cùng thì dành hết sức, cháy hết mình vì NHIỆT.”

“Lúc mới đầu tập nhảy thì như 2 lớp riêng tập vậy, nhưng sau từng ngày mọi người hoà nhập lại với nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn và càng ngày càng thân thiết. Tụi mình cũng được tiếp xúc và kết bạn được với những người bạn tuy vô tri nhưng mà vô cùng thân thiện và tốt bụng nha!”

“Sau buổi tập đêm đầu tiên, bắt đầu ghép đội hình và tập liên tục 4 tiếng liền, mệt thì cũng mệt nhưng mà nhờ vậy tụi mình nói chuyện được với nhau nhiều hơn một chút, rồi thêm hôm cuối tuần đó tụi mình cũng tập 4 tiếng buổi trưa, tập xong ai cũng đói, cũng mệt nên tụi mình rủ nhau đi ăn chung, nói chuyện trên trời dưới đất xong bắt đầu dính như giờ luôn.”

“Sau đó, các buổi hẹn đi ăn, đi chơi sau giờ học ngày càng nhiều - đặc biệt là hôm đi karaoke - và chắc giờ nó cũng nằm trong thời gian biểu cố định của tụi mình luôn rồi. Bây giờ tụi mình cứ như là những người bạn cùng lớp, cứ có thời gian rảnh là hẹn nhau trò chuyện, kể về những chuyện xảy ra trên lớp.”

“Sau những chuyện đã trải qua, cái hội 6 đứa (mà đứa nào cũng overthinking) giờ đây ai cũng hiểu nhau cả, chỉ kể về 1 vấn đề mà 6 đứa có thể nghĩ ra 1001 khía cạnh khác của nó nên từ đó cả đám lại cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, không chỉ dành thời gian để hiểu nhau hơn mà tình cảm lại càng khăng khít hơn nữa. À, cái hội này còn chính là nơi để an ủi vhan - bạn leader lúc nào cũng vì lớp vì bài thi mà cố gắng rất nhiều để giúp cả hai bên hòa hợp và đoàn kết hơn, nên rất hay bị áp lực và “Sì trét”, nên do đó tụi tui - 5 bé còn lại, dù không giúp được gì nhiều cho bạn ý nhưng mà tụi tui luôn là những chú hề, lại hẹn lên những kèo như trước kia, cả hội lại về với nhau để rồi mọi điều tiêu cực đều qua. :3”

“Có những buổi tập vắng nhiều bạn do bận học thêm, vậy mà mọi người vẫn rất cố gắng, nhiều lúc khoảng thời gian dù là không nhiều nhưng anh em vẫn đến tập với nhau. Có mấy hôm mọi người bệnh triền miên nhưng vẫn đến PPT để tập vì sợ trễ tiến độ làm mình vừa thương vừa gh.ét cái tập thể này quá!”

“Nhớ ngày nào mình còn chạy đôn chạy đáo xuống khu E giành sân, giành được rồi còn phải ăn trưa thiệt nhanh để kịp tập nữa. Tụi “ngũ quái Sài Gòn” coi vậy chứ gần được cấp “Thành viên kim cương của Gia Thành” rồi đó, một tuần ăn tận 5 bữa kebab cơ.”

“Đi tập mà lúc nào tụi mình cũng phải suy nghĩ dữ lắm. Suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.”

“Mấy đứa này được cái đúng giờ mà hay quậy lắm, lâu lâu chụp hình rồi quay “tóp tóp” tới hết giờ tập luôn…”

“Dù có hơi tiếc vì kết quả không như mong đợi nhưng mà cái tuyệt hơn cả khi tụi mình collab với nhau là nhận được những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp nhất của đời học sinh cấp 3.”

“Mấy hôm tập từ 17h đến 21h mình luôn dặn lòng là phải đến đúng giờ, nhưng mà chưa bao giờ được hết trơn, khi thì về nhà ăn cơm, khi thì mua đồ ăn, nói chung là không bao giờ đến sớm được.”

“Mình gặp nhiều khó khăn trong việc làm skill lắm, nhất là khi thuyết phục “bạn ấy” cho mình làm, vì skill khá khó và nguy hiểm. Lúc đầu bạn có hơi nhíu mày, mình cũng hứa chỉ làm 1 skill thôi nhưng mà…
- Mi hay lắm, hứa 1 xong khuyến mãi thêm 3, 4 nữa.
Cũng nhờ các bạn base chắc tay nên bạn đã đồng ý cho mình làm skill. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.”

“Tụi mình nhớ như in những buổi trưa tập đến mỏi mệt, có khi lên trễ tiết, nhưng không một ai than phiền. Nhớ những tiếng cười đùa, những lúc tập trung “hội nghị bàn tròn” kể về những câu chuyện “không thể hiểu nổi”, nhớ những lần dance battle vô tri không hồi kết…”

“Mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn Hân. Xin lỗi vì cái ngày tập trên sân bóng chuyền đã lỡ tay làm bạn xém b.a.y cả hàm răng…”

“Mình xin lỗi bạn Quỳnh Anh vì đã làm bạn “rớt khỏi vị trí” nhiều lần.”

“Queen cảm ơn Lullis và tập thể NHIỆT đã là 1 phần kí ức đẹp đẽ của mình, là giấc mơ, là những người bạn mà mình sẽ khắc sâu trong tim.”

“Trước khi gặp mọi người, mình cực kỳ cực kỳ nhát, còn tự ti nữa. Nhưng mà sau hai tháng tập cùng nhau và nhờ vqueen thì mình tự tin hơn, không còn nhát cáy nữa.”

“Trước kia mình cũng chưa thân như bây giờ, nhưng nhờ NHIỆT, nhờ H1TRN đã giúp tụi mình gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và trưởng thành hơn.”

“Mình rất thích nhảy nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên mình chưa có cơ hội để thực sự chú tâm đến sở thích này của bản thân. Tuy nhiên, NHIỆT đã giúp mình được cháy hết mình với đam mê, giúp mình gặp được những người anh, người thầy vô cùng nhiệt tình, chuyên nghiệp, nhờ vậy mà 3 năm cấp 3 của mình đã trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn và quý giá hơn.”

“Dù tụi mình đã không còn những buổi trưa tụ tập, những buổi tối cùng nhau trốn học chỉ để dành thời gian cho mọi người và chú tâm vào bài nhảy. Nhưng tụi mình vẫn như vậy, vẫn ngồi lại cùng nhau để nói và coi nhau như những người bạn rất thân dù thời gian kia thật sự không gọi là quá dài.”
___________________
H1TRN xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Mạnh Quyền, anh Kayz, anh Khoa, tập thể MQ Dance Team, tập thể 12CTRN x 12CH1 khóa 2124 và tất cả mọi người vì đã dõi theo và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian vừa qua.

Đồng thời, chúng mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Công Huy (12CH1), Chuyển Động 12, Lumiere, Đoàn trường và quý phụ huynh của hai lớp chúng mình vì những bức ảnh cực kì xinh đẹp dưới đây.

Và cuối cùng thì,
H1TRN, 20 con người, sẽ luôn là kỉ niệm khó quên của tụi mình.
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của chúng ta.
NHIỆT - H1TRN.

HÈ VỀ, CH1 MÊEEEEEECốc cốc cốc,CH1 gõ cửa Đà Lạt rồi đây!Vừa qua, CH1 chúng mình đã có dịp ghé thăm “Thành phố ngàn hoa”...
30/05/2023

HÈ VỀ, CH1 MÊEEEEEE

Cốc cốc cốc,
CH1 gõ cửa Đà Lạt rồi đây!

Vừa qua, CH1 chúng mình đã có dịp ghé thăm “Thành phố ngàn hoa” - nơi kết tinh của những cuộc tình trong mộng. Những kỉ niệm đẹp được viết nên qua vỏn vẹn vài ba tấm hình be bé, thế nhưng lại ghi đậm tâm tư tình cảm của chúng mình lắm nha~

Một điểm cộng nhỏ sau chuyến đi lần này là chúng mình được gắn kết với nhau hơn, song song đó là được ‘gột rửa sạch sẽ tâm hồn’ sau những tháng ngày học tập mệt mỏi. Cũng hông rõ sạch là sạch đến đâu, chứ thấy là mấy đứa CH1 sau đợt này ‘sạch đạ luy’ dữ lắm.

p/s: Đừng hỏi ai nghĩ ra cụm từ ngộ nghĩnh ở trên nhé. ❤️

✨NĂM HỌC KẾT THÚC, CH1-2124 CÓ GÌ?✨Tiệc tàn, năm 11 cũng đã khép lại. 11CH1 năm qua làm được nhiều thứ lắm á. Chơi ra ch...
27/05/2023

✨NĂM HỌC KẾT THÚC, CH1-2124 CÓ GÌ?✨

Tiệc tàn, năm 11 cũng đã khép lại. 11CH1 năm qua làm được nhiều thứ lắm á. Chơi ra chơi, học ra học, chúng tớ đã ‘học hết mình, chơi tới bến’ và cũng đã có được rất nhiều thành tựu đáng tự hào, cùng với quá chừng kỉ niệm đẹp với nhau đó 🤩

Một số thành tựu NHỎ của tụi mình trong năm học quaa:

🏅CỐNG HIẾN CHUNG CỦA TẬP THỂ:
- First Prize English Gala 2023 in Play
- Winning School ANU STEM Boxes International 2022
- Hạng Nhì bóng đá Nữ THPT chuyên Lê Hồng Phong ( w CH2 - 2124)
- Hạng Ba tập thể lớp NGOAN NHẤT khối chuyên 2022-2023

🏅THÀNH TÍCH CỦA MẤY BẠN TRONG LỚP:
- 1 Giải Khuyến khích HSGQG Môn Hoá học
- 3 Huy chương Vàng Olympic 30/4 Môn Hoá học
- 1 Giải Nhất Cờ vua cấp thành phố
- 1 Giải Nhì Nghiên cứu Khoa học cấp thành phố
- 1 Giải Ba Nghiên cứu Khoa học cấp thành phố
- 1 Giải Tư Hội thi Đầu bếp trẻ cấp thành phố
- 1 Giải Ba Bóng đá cấp quận
- 1 Huy chương Đồng Điền kinh cấp quận
- 1 Giải Nhì môn Đẩy gậy Hội thao 9/1
- 1 Giải Nhì môn Đá cầu Hội thao trường
- 1 Giải Nhì môn Cầu lông nội dung đơn nữ Hội thao trường
- 1 Giải Ba môn Cầu lông nội dung đơn nữ Hội thao trường
- 1 Giải Ba môn Cầu lông nội dung đôi nam nữ Hội thao trường

🥇CÚP VÀNG TRONG TIM 33 CON NGƯỜI:
- Cameraman của 11CH1 gọi tên số 12 DTCH
- Top 1 những người đàn ông nhất 🥇 11CH1

P/S: Lớp này mạnh quáaa…. Mãi mạnh…..

Address

235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kemis CHeese posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Kemis CHeese:

Share

Category