Sunny Sunny là nơi giải trí hàng đầu,Dành cho giới trẻ,Xung quanh những câu chuyện đ?

28/05/2026

02/04/2026

Chàng trai ở thời mạt thế xây nhà kiên cố để ở chung với gái xinh.

♥️  Nhả vía may mắn 🧧🧧🧧 😽 ❤️Bình yên là sáng sớm nay thức giấcÔ cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngờiCon say giấc mơ màng ch...
27/06/2025

♥️ Nhả vía may mắn 🧧🧧🧧 😽
❤️Bình yên là sáng sớm nay thức giấc
Ô cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngời
Con say giấc mơ màng chúm chím cười

May mắn rồi sẽ đến với bạn ❤️💸✨
26/06/2025

May mắn rồi sẽ đến với bạn ❤️💸✨

Hãy gửi một tia sáng dịu dàng cho ai cần bình yênBình yên là sáng mai tỉnh giấc, thấy lòng không nặngLà nghe tiếng chim ...
23/06/2025

Hãy gửi một tia sáng dịu dàng cho ai cần bình yên
Bình yên là sáng mai tỉnh giấc, thấy lòng không nặng
Là nghe tiếng chim hót ngoài hiên mà thấy nhẹ tênh
Là tay cầm ly trà ấm, mắt ngắm nắng xuyên qua lá
Là không cần vội vã mà vẫn thấy đủ đầy

.Yêu thương đi đến khi còn hơi thởCho cuộc đời đua nở tựa nhành hoaDù bão bùng hay mưa gió phong baĐủ lòng tin điều đó l...
20/06/2025

.
Yêu thương đi đến khi còn hơi thở
Cho cuộc đời đua nở tựa nhành hoa
Dù bão bùng hay mưa gió phong ba
Đủ lòng tin điều đó là không khó.
Yêu thương đi với những gì đang có
Chớ học đòi rồi mong ngó xa xôi
Thì niềm vui hạnh phúc sẽ rạng ngời
Như hướng dương giữa nắng trời khoe sắc...🪷🪷🪷🍀

"L..Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồnBỏ lại con giữa cuộc đời trống vắngCon thèm lắm những tháng ngày yên lặngThời ấu thơ ...
19/06/2025

"L..
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc

Mình đã nhận được hơn 15.000 lượt bày tỏ cảm xúc cho bài viết trong tuần qua! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé! 🎉
15/06/2025

Mình đã nhận được hơn 15.000 lượt bày tỏ cảm xúc cho bài viết trong tuần qua! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé! 🎉

Ta đâu biết ngày cuối cùng ta sống.Nên nếu được sống vui, không thù hậnLàm điều mình yêu thích, chẳng hại aiBuông bỏ đi ...
11/06/2025

Ta đâu biết ngày cuối cùng ta sống.
Nên nếu được sống vui, không thù hận
Làm điều mình yêu thích, chẳng hại ai
Buông bỏ đi những toan tính ở đời
Để nhắm mắt được thảnh thơi tự tại.
Ghé trần gian, không ai người ở lại
Hãy mỉm cười trân trọng lấy thời gian
Cuộc sống kia có khổ cực cơ hàn🦜🤩

10/06/2025

Dạo này thấy mình gầy đi đôi chút
Bởi lâu rồi chẳng nghe lời đường mật từ ai.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84868227550

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sunny posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Sunny:

Share