25/03/2025
“Biết mỗi thứ một chút nhưng chẳng giỏi thứ gì cả” – và triết lý Wazawaza
📖 [Spoiler nhẹ – sách “Lên Đỉnh Núi Mở Tiệm Bánh Mì” của Hirata Haruka]
"Lên Đỉnh Núi Mở Tiệm Bánh Mì" là cuốn sách của Hirata Haruka – người sáng lập công ty Wazawaza, hiện có doanh thu hơn 300 triệu yên mỗi năm (~50 tỷ VNĐ). Mọi chuyện bắt đầu từ một tiệm bánh mì nho nhỏ nằm trên vùng cao nguyên hoang sơ nhưng đẹp đến nao lòng.
Ngay trang đầu tiên, hình ảnh cao nguyên ấy xuất hiện cùng dòng chữ:
“Tôi mở tiệm bánh mì ở đây nhằm mục đích tạo ra cái cớ cho nhiều người đến với nơi này.”
Một câu nói đơn giản mà khiến mình thực sự giật mình. Vì sự thẳng thắn, và vì nó nhắc mình nhớ lại điều cốt lõi – rằng có lúc mình từng muốn làm điều gì đó không chỉ vì bản thân.
Đi sâu vào từng chương, là hành trình của một người phụ nữ trẻ: từ thời còn đi làm thêm khi còn đi học, trải qua đủ ngành nghề chỉ vì tò mò, rồi vô tình yêu công việc DJ – nơi bà mê mẩn cảm giác nhìn người khác đắm chìm trong âm nhạc do chính mình tạo ra. Nhưng giấc mơ đó không thành. Sau những năm tháng theo đuổi và gánh khoản nợ lớn, bà từ bỏ, kết hôn, và chuyển về vùng núi sống đời nội trợ.
Ở đó, không còn chạy theo “đam mê”, bà bắt đầu một cuộc sống mới:
Không cần phải sống vì đam mê – mà hãy làm điều mình có thể làm tốt.
Tất cả những kỹ năng tưởng như rời rạc từ bao công việc cũ – “chỉ biết một ít, chẳng đủ để làm chuyên gia” – lại trở nên có ích khi bà bắt đầu nướng bánh cho chồng. Và từ chiếc lò nướng gia đình, tiệm bánh mì Wazawaza ra đời.
Giờ đây, Wazawaza không chỉ có bánh mì mà còn có cả nước tương, miso, quần áo, vớ,... – mọi sản phẩm đều được lựa chọn và sản xuất theo 5 tiêu chí nghiêm ngặt, với mong muốn mang lại trải nghiệm chất lượng nhất cho khách hàng, nhân viên và cả những người thợ trực tiếp làm ra sản phẩm.
Mình sẽ không đi sâu vào triết lý kinh doanh của bà – vì thật sự nên tự đọc thì mới “thấm”.
Nhưng điều đọng lại với mình chính là quá trình tìm ra điều mình muốn làm.
✅Chắc hẳn nhiều người cũng từng như mình: biết nhiều thứ, nhưng chẳng giỏi thứ nào. Đôi khi không biết đam mê mình là gì. Thậm chí không có cả ước mơ rõ ràng. Cứ xoay vòng giữa mông lung và lạc lối.
Có lẽ thay vì hỏi “đam mê của mình là gì?”,
hãy thử hỏi: “Điều gì mình làm tốt?”
Câu trả lời có thể sẽ không đến ngay. Nhưng nó sẽ đến. Và đến lúc đó, bạn sẽ hiểu:
Tất cả những gì bạn từng làm qua – kể cả khi tưởng như vô ích – đều đang âm thầm xây cho bạn một nền tảng vững chắc.
-------------------------------
🎯Viết cho những ai đang tìm hướng đi. Viết cho những ai từng thấy mình lạc lối.
Và cũng là viết cho chính mình – một Craftworker đang trên hành trình tạo ra thứ gì đó có ý nghĩa.