04/10/2025
Mai là trung thu rồi, tối nay những con hẻm nhỏ, những khu dân cư cũng tràn ngập các hoạt động vui nhộn dành cho thiếu nhi, càng về sau này các hoạt động Trung thu càng hiện đại hơn.
Mùa Trung thu của những năm thập niên 80, 90 giản dị mà đong đầy kỷ niệm,Trung thu của tụi nhỏ chúng mình chỉ gói trọn trong ánh sáng leo lét của những chiếc đèn lồng tự chế từ vỏ lon sữa bò, lon bia, hay vỏ hộp bánh quy…
Ngày ấy, không có những chiếc lồng đèn nhấp nháy pin sặc sỡ như bây giờ, cũng chẳng có quà bánh dư dả. Nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn háo hức chờ Trung thu đến, để được cùng nhau tụ tập, cắt gọt, đục lỗ, luồn dây thép mà sáng tạo ra cho riêng mình một chiếc đèn lồng độc nhất vô nhị để khoe nhau.
Ngọn nến nhỏ cắm bên trong, ánh sáng hắt ra qua những lỗ thủng li ti, lung linh như cả bầu trời sao thu nhỏ. Tiếng cười rộn rã vang khắp xóm khi chúng tôi vừa chạy, vừa đua với nhau xem chiếc lồng đèn của ai bị tắt nến trước😀. Có đứa khéo tay còn làm đèn hình con cá, con thỏ; có đứa chỉ đơn giản đục vài đường kẻ sọc trên cái lon bia, vậy mà vẫn thấy hãnh diện vô cùng.
Đêm rằm, cả bọn rủ nhau đi từng ngõ nhỏ, hát vang “ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ”. Hẻm nhỏ tối om, chỉ nhờ ánh trăng và ánh nến bập bùng soi lối. Mùi khói nến, mùi sáp chảy quyện vào không khí, đến giờ nhớ lại vẫn thấy cay nơi sống mũi. Trung thu ngày ấy không nhiều bánh kẹo, nhưng có tình bạn trong trẻo, có sự hồn nhiên khiến ta mãi khắc ghi.
Đêm nay lang thang SG trong ánh đèn rực rỡ và đồ chơi hiện đại đã phủ khắp phố phường, ký ức về mùa Trung thu xưa cũ bỗng chợt ùa về. Những chiếc lồng đèn lon sữa với ngọn nến chập chờn không chỉ là trò chơi của tuổi thơ, mà còn là một phần hồn cốt của một thời nghèo khó mà ấm áp. nơi đó, mỗi ánh sáng nhỏ bé cũng đủ thắp sáng cả một bầu trời, thắp sáng cả ước mơ,
Để đến bây giờ, vẫn nhớ mãi một mùa Trung thu xưa cũ❤️