03/04/2026
Mấy hôm nay lướt fb tự dưng thấy Youzitsu có anime phần mới, mà nghe bảo còn là phần 3 hay phần 4 gì rồi cơ, tự dưng có chút tự hào vì thành quả mà trong đó mình là 1 trong những nền móng gây dựng. Và rồi đọc bình luận toàn là những bạn trẻ chửi bộ anime này rác rưởi, bị đánh giá cao, overate, cho trẻ con xem, hoặc là câu văn mẫu của 1 thằng bé nào đó trên mạng đã viết mà có chút chạnh lòng các bạn ạ.
Lúc dịch thuật, tôi chỉ mong bản dịch của mình sẽ chạm tới người hâm mộ, sẽ lay động được 1 nhà thầu nào đó dịch lại bằng tiếng Việt, bằng 1 giọng văn đúng nhất từ tác giả, để các bạn và tôi có thể cùng đọc, cùng tưởng tượng những trò chơi, những luật thi mà không cần bới sạn tìm sâu trong từng câu tôi dịch.
Việc tác phẩm này kéo dài tới tận 3 4 mùa Anime thực sự là 1 kết quả ngoài mong đợi với tôi các bạn ạ, dù rằng tôi không còn theo dõi nữa, cũng không còn cảm thấy thú vị khi đọc nó nữa.
Nhưng các bạn à, chúng ta ai cũng từng mong mình là 1 Kiyo cho tới khi lớn lên mới nhận ra mình chỉ là 1 Yamauchi. Chúng ta cũng phải lớn, việc tác phẩm dở đi đâu phải do nó dở, chính chúng ta cũng từng rất thích nó mà, chỉ là giờ chúng ta đã lớn, mà thứ này thực sự chỉ phù hợp các bạn trẻ thôi mà. Mọi người có đang quá khắt khe với 1 bộ Anime giải trí không?
Nên tôi thực sự hi vọng các bạn đọc được bài viết này, đừng lạm dụng hoặc bình luận tiêu cực ở mấy Fanpage đang cố gắng lan tỏa 1 thứ đã từng là tuổi trẻ của mình, ít nhất thì với người khác nó vẫn còn hay mà. Nó vẫn còn có thể làm thêm mùa mới chứng tỏ nó vẫn còn sức hút. Nên thay vì bình luận tiêu cực vì các bạn không còn thấy hay, chỉ cần lướt qua cũng được mà.
Tôi không mong nhìn thấy giá trị tinh thần của mình mất dần theo thời gian thế này, nên dù sao đây cũng chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc hết bài.
-Tâm sự của 1 lão già tuổi 30.
Nhưng mà nghe nói Hiyori đang dẫn đầu đúng k? Đấy, tôi có bao giờ sai đâu mà :))) Tiện xin lại web để đọc tiếp phần LN mới nhất nhé mấy friend