06/02/2024
|TỤI MÌNH LÀ QUÝ QUÂN FLASHMOB NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 2024|
Chiếc áo với dải lụa đỏ đã được tung mình với những bước nhảy, thấm những giọt mồ hôi và cả nước mắt. Chẳng có điều gì hơn, tụi mình biết ơn các bạn, những đôi chân kiên cường và những khối óc đoàn kết, những tiếng cổ vũ nhiệt thành cháy bỏng, cảm ơn những chiến binh và khán giả của tụi mình.
Với giải 3 đã gặt hái được, tụi mình tin đã cống hiến một màn trình diễn tuyệt vời bằng tất cả nỗ lực của tụi mình cho khán giả và cả bản thân.
Một ngày trại trôi qua cũng đồng nghĩa với việc khép lại một tháng cố gắng không ngừng nghỉ của chúng mình. Chúng mình rất vinh dự và thật sự hạnh phúc khi cái tên 11A09 được xướng lên giải ba, dù không phải ngôi vị cao nhất nhưng chúng mình vẫn rất cảm kích vì nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ thầy cô và bạn bè.
* Chúng em xin được cảm ơn cô Huỳnh Thị Thu Nhàn đã đồng hành cùng chúng em từ những ngày đầu tiên, là chỗ dựa tinh thần cho chúng em vào những lúc mệt mỏi nhất. Chính sự quan tâm, lo lắng tận tụy của cô là động lực để chúng em cố gắng từng ngày.
* Chúng con cũng xin được cảm ơn quý phụ huynh đã hỗ trợ chúng con những lúc khó khăn. Cảm ơn những bậc làm cha, làm mẹ đã hi sinh thời gian, công sức cũng như tài chính để chúng con có được phần trình diễn hết mình nhất.
* Chúng em xin được cảm ơn anh Thịnh Bèo aka Heo chú đã biên cho chúng em một bài flashmob đầy ấn tượng. Cảm ơn anh vì không chỉ đi cùng chúng em từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc mà còn biết ơn những lời động viên, những lời khen, những lời dạy mà anh dành cho chúng em.
-”Let’s bang this sh*t together team!!!”
- “Ngay cả lúc thi anh cũng vẫn đang bên cạnh mấy đứa ở dưới đôi chân của mình, với anh đôi chân quan trọng hơn cả đôi tay vì mình cần một điểm trụ vững chắc khi thi thố.”
-”If you don't fight then you lose, then don't even start a fight”
* Cũng xin được cảm ơn tập thể lớp 11A09 đã luôn cùng nhau chập chững những bước đầu tiên, cùng nhau tập luyện vì một mục tiêu. Cảm ơn vì chúng ta đã luôn đoàn kết, yêu thương, tha thứ lỗi lầm cho nhau để không ai bị bỏ lại phía sau. Dù có những lúc cãi vã, mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn trân trọng nhau, cùng nhau giải quyết và điều đó đã làm nên một tập thể lớp lớn mạnh.
* Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn những người đã yêu quý, cỗ vũ hết mình cho chúng em vào buổi diễn ngày hôm ấy. Chính những tràng pháo tay hay tiếng hò reo của mọi người là nguồn động lực rất lớn để chúng em tự tin vào bản thân mình hơn.
“ XIN LỖI - THA THỨ - THƯƠNG LẮM - CẢM ƠN "
-----------------------------------------------
Choreography: GMTB
Writers: Ngọc Khánh, Tuấn Khôi
Video editors: Thảo Anh, Phương Linh