Nâu’s Stories

Nâu’s Stories Nơi chia sẻ những cảm xúc từng trải của bản thân, đồng cảm với những ai c?

Có ai từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu không có tình yêu đôi lứa chưa? Nâu không dám nghĩ tới, vì Nâu chắc chắn rằng mình...
09/06/2021

Có ai từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu không có tình yêu đôi lứa chưa?

Nâu không dám nghĩ tới, vì Nâu chắc chắn rằng mình sẽ tìm cho bằng được người mình cần tìm...

Bạn đã gặp ai yêu bạn sống chết mà bạn không yêu chưa?

Bạn đã gặp người bạn yêu sống chết mà người ta chả thèm đối hoài tới bạn chưa?

cả hai yêu nhau đậm sâu 5 ngày, 10 bữa rồi vụt thoáng như một cơn mưa nặng hạt gột rửa trắng tinh tươm.

Hay một mối tình thắm thiết qua nhiều năm nhưng đến lúc cạn duyên vẫn đứt đoạn đường tình.

Ở cái tuổi không già cũng mà cũng không trẻ này, bản thân đã nếm trải nhiều tư vị tình trường, từ mối tình chóng vánh mau tan đến yêu sâu đậm thấu tâm can. Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục trong tình yêu, nhẫm kỷ, cảm giác nào, Nâu cũng từng đánh dấu.

Ngoài kia bao người sao tìm một người để yêu khó vậy?

Cũng tự vấn “mình xấu chăng?”

Có nhiều lúc, thôi! mình nghĩ yêu đi! cho nhẹ người, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn khao khát chờ đợi 1 điều bất ngờ xuất hiện.

Vẫn luôn tin mình sẽ hạnh phúc.
Vẫn luôn tin vào cái mọi người gọi là tình yêu.

Nếu hỏi Nâu luyến tiếc điều gì?
Nâu sẽ trả lời...

Thanh xuân nợ tôi một mối tình như mộng.



5h35” , 07/05/2021Vài dòng tản mạn của Nâu...Ai cũng có một ước mơ cho mình và ai rồi cũng sẽ có những lúc yếu lòng cần ...
07/05/2021

5h35” , 07/05/2021

Vài dòng tản mạn của Nâu...

Ai cũng có một ước mơ cho mình và ai rồi cũng sẽ có những lúc yếu lòng cần một điểm tựa an yên, vắng bóng những muộn phiền!

Đi tìm ư! Hay chờ đợi! Nói dễ không dễ, nói khó không khó! Cơ duyên diệu kỳ. Cơ hội đến thì mở lòng và duyên là do mình tạo ra, cũng có lúc duyên do trời định nhưng phận chắc chắn phải do mình tạo, không việc gì là không thể nếu bạn không cố gắng và không việc gì sẽ có kết quả nếu bạn còn chưa quyết định bắt đầu.

Cảm giác khi gặp một đối tượng bạn có cảm tình, bạn sẽ thấy có nhiều biểu hiện là lạ ở mình và khiến bạn có nhiều mơ mộng xa xăm. Mơ mà, đâu tốn tiền nên cứ mơ và cứ kiếm nhiều tiền để hiện thực nó 🙂. Vật đắt mấy cũng có giá tiền, người yêu khó chinh phục mấy cũng có “giá tình”. Quan trọng là bạn có dùng một trái tim quyết tâm, một trái tim thành ý và một trái tim của sự nghiêm túc để chứng minh “giá tình” của bạn “phải chăng”.😚

Gặp được nhau trong 97 triệu dân, có lẽ là một sự sắp xếp của số phận😂! Hãy xem nó là cơ duyên của một tình bạn, tình anh em, tình tri kỷ hay là cái tình gì đó không gọi tên nhưng ở đó có “tình” với nhau là đủ ấm cho một mối quan hệ đẹp, bất kể đó là gì!

Duyên đến, duyên đi biết đâu lường
Gặp gỡ âu do định mệnh thương
Cuộc sống thăng trầm nhiều phương hướng
Mãi nét tri âm, bạn chung đường.

Dẫu đời lang bạc khắp tứ phương
Hãy nhớ về nhau lúc tầm thường
Tri kỷ âm thầm không định lượng
Giữ hoài tình thức, trọn chữ thương!



23/01/2021

Thả những muộn phiền trôi hết vào tháng ngày xưa cũ
Ta vẫn mạnh mẽ như đã từng 🥰

“...Với Nâu, tình bạn là một khái niệm trừu tượng mà mỗi người sẽ có quy ước cho tình bạn của họ theo một bảng tiêu chí ...
02/03/2020

“...Với Nâu, tình bạn là một khái niệm trừu tượng mà mỗi người sẽ có quy ước cho tình bạn của họ theo một bảng tiêu chí nhất định, phù hợp và tương đồng với chính họ. Có người đặt ra từng điều khoản, chi tiết, rõ ràng trong hạng mục tình bạn của mình, có người vô hình chung ngầm thiết lập nó trong vô thức và cũng có người “sao cũng được!”...”

Coming soon!
At 08:00 pm
On Tuesday, 3rd March , 2020!

short prose and audio by Nâu “Insert” ...Coming soon...At 20h00’ tonight
24/02/2020

short prose and audio by Nâu
“Insert” ...Coming soon...
At 20h00’ tonight

Thinking of you!28! Trưởng thành chưa? Chính chắn chưa? Ở cái tuổi không già nhưng cũng không còn trẻ nữa để hoang dại v...
23/02/2020

Thinking of you!

28! Trưởng thành chưa? Chính chắn chưa? Ở cái tuổi không già nhưng cũng không còn trẻ nữa để hoang dại và nông nỗi với những câu chuyện tình nhắng nhít thời mười tám, đôi mươi!

Thoáng chốc , trong suy nghĩ vô định của mình, tôi nhận ra mình....
“ sợ yêu rồi”!
Cảm xúc đã không còn nồng nàn mà tim cũng thôi mãnh liệt như những cái “hickey” thuở vụng dại bước vào đời!
Nhưng giật mình khi tôi nhận ra “ tôi có cảm xúc với anh hơn tôi nghĩ”

Tôi biết anh qua một cái status tâm tư thiệt dài sau giấc ngủ sâu của một người từ cõi chết trở về - Cảm xúc của người vừa mới tự tử nhưng bất thành! Tôi giật mình nhận ra hình ảnh của mình trong đấy vì đã có cần tôi cũng mon men tìm đến cái chết! Nhưng tôi chả dũng cảm như tên của anh!

Lần đầu tiên, tôi nhắn tin cho anh với một tin nhắn thật dài với dăm ba lời động viên từ góc độ cá nhân và trải nghiệm của chính mình. Nhưng thực sự khi tôi gõ được 50% tin nhắn ý tôi định nói, tôi lại ngập ngừng , “ văn phong của tâm tư đó là người rất mạnh mẽ, mình đang khuyên những thứ ngươi ta có thể tự nghĩ ra được......”. Trầm ngâm vài giây, tôi tiếp tục và gửi đi.... 3 ngày sau! “ cảm ơn em nhé”...

Giờ anh sống tích cực hơn, lạc quan hơn, cười nhiều hơn và đặt ra nhiều mục tiêu mới hơn trên con đường tìm lại ánh hào quang của chính mình. Tôi mừng cho anh.

Mỗi ngày, tôi hay vô tình xem story với dăm ba câu chuyện cười mà anh viết hoặc một vài món quen thuộc mà anh ăn, anh bình dị, mộc mạc đến lạ. Ở cái Sài Gòn xô bồ này thường làm con người ta trở nên “hội nhập hơn” mà ít có ai giữ được sự “chân quê” của mình như anh. Tôi lấy làm ngưỡng mộ.

Có lẽ anh và tôi đều giống nhau! Đều thích tĩnh lặng trong chiếc hộp yên bình của riêng mình! Không ồn ào, không náo nhiệt! Ngoài hướng ngoại, trong hướng nội. Cần sự quan tâm nhưng lại sợ sự phiền toái. Muốn sự ân cần nhưng lại sợ “được bao lâu”? Thèm được chở che nhưng lại sợ “ mau chóng vánh”

Tôi chưa gặp anh bao giờ và cũng chưa nghĩ mình sẽ thích anh qua một cuộc điện thoại dài mấy giờ đồng hồ! Nhưng tôi không nói dối cảm xúc của mình. Tôi chỉ làm những gì con tim mách bảo. Anh như một giấc mơ vậy! Mơ rồi lại khiến người ta tiếp tục muốn chiêm bao và không thoát ra được. Nên đành giữ lại nơi tim.

Em cảm nhận rất rõ, anh chưa sẵn sàng! Nhưng em tin một ngày anh sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của em trong chiếc hộp yên tĩnh đó! Em sẽ thầm lặng như cách em đang và đã làm ! Và hi vọng rằng em sẽ xoá được nỗi cô đơn trong anh!

Anh có thể yêu em! Thay vì yêu nỗi cô đơn trong trái tim mình!
Em chẳng phải hoàn hảo cũng chẳng phải người tốt.
Nhưng em nghĩ mình sẽ đủ kiên nhẫn để hy vọng!

Em luôn sẵn sàng khi anh sẵn sàng!

I am waiting for your love!




short prose and audio by Nâu Coming soon...At 20h00’ tonight
21/02/2020

short prose and audio by Nâu
Coming soon...
At 20h00’ tonight

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84898838458

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nâu’s Stories posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Nâu’s Stories:

Share