03/02/2026
Đôi mắt sáng có thể nhìn rất xa nhưng không thấu những gì bị che phủ; đôi tai tinh nghe được nhiều âm thanh nhưng không rõ từng lớp âm hòa trộn. Ánh nắng vừa lên đã vội tàn, khiến ta không còn tỏ tường những điều kỳ diệu ẩn trong đời sống. Chuỗi phim mở ra một thực tại đang song hành cùng chúng ta, nơi hiện ra những mảnh màu khác nhau của đời sống. Những đời sống xung quanh luôn đủ đặc biệt để ta nhận ra rằng chính ta cũng là một “điểm lạ đời”, để rồi hiểu rằng không ai thực sự là “lạ đời”.
Buổi chiếu "Hữu hạn trong cái hữu hình" giữa Varan Việt Nam và Still_thinking_space phối hợp cùng p.artspace, với mục đích giới thiệu chuỗi tác phẩm của các đạo diễn Varan Việt Nam, để "thông qua điện ảnh, những điểm chạm trong cảm xúc sẽ lộ rõ, chỉ thông qua góc nhìn thị giác, con người khai mở các giác quan còn lại, lục tìm trong quá khứ những giá trị đã làm nên bản chất của họ trong một thời đại này."
CinEscape trân trọng giới thiệu chuỗi 3 phim ngắn:
Giữa dòng phù sa (32min)
Director and camera: Nguyễn Ngọc Thảo Ly
Sound: Thành viên Varan khóa 2020
Editor: Swann Dubus.
Những người nông dân sống giữa dòng sông Hậu đang cùng nhau thực hiện dự án làm du lịch cộng đồng trên chính mảnh đất Cồn Sơn của họ. Mỗi người đóng góp công sức của mình trên tinh thần vừa làm vừa học hỏi với nhiều hy vọng về tương lai. Nhưng ngay từ khởi đầu, họ luôn phải đấu tranh để có thể tiếp tục và tự chủ trong dự án tâm huyết này.
Gió mùa về (34min)
Director and camera: Lê Thị Thắm
Sound: Nguyễn Thiên Ân, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ánh, Dương Trịnh Hà Đăng, Cầm Đức Hiệp
Editor: Swann Dubus.
Bên trong một trung tâm chăm sóc tại Ba Vì - Hà Nội, những bệnh nhân mơ về cuộc sống bình thường, khao khát hơi ấm của tình thân, với những lời nhắn gửi, vượt qua khung cửa sắt, mong chờ được lắng nghe.
Thiên ân (45min)
Director and camera: Dương Trịnh Hà Đăng
Sound: Nguyễn Văn Thanh, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ánh, Cầm Đức Hiệp, Nguyễn Thiên Ân
Editor: Phạm Đức Thắng, Aurélie Ricard.
Bác Phương sống ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi những thùng carton. Ở đó, bác ăn, ngủ, đọc sách, làm thơ, viết nhật ký, vẽ bảng mạch, sửa đồ điện tử. Sự bất tiện lớn nhất là việc không có điện, khiến cho bác không thể hàn những bảng mạch yêu quý và thực hiện sứ mệnh bác tự đặt ra cho mình.
Tuy nhiên, một hôm, đột ngột như một ân điển từ thượng đế, bác được mời về một ngôi nhà tình thương, nơi có mọi thứ bác cần cho sự thay đổi đã mong đợi từ lâu.
thời gian: 19h đến 21h30 tối thứ Bảy 07.02. 2026,
số lượng người tham gia: 20 người,
địa điểm: Still thinking space 73, Cao Thắng, phường Bàn Cờ HCMC.