21/03/2026
Xin chào các bạn, cách đây 5 năm, khi tuổi trẻ trong chúng mình vẫn còn đầy những nông nổi, nhưng chúng mình lại quá mê mẩn được tự tay loang màu, đắp bột, dán cát..lên những chiếc bình và đặt để chúng dưới những bông hoa bằng vải lụa mềm mại,
hai đứa mình đã quyết định mở một shop hoa lụa thả bình nhỏ tại phòng trọ, trong một con hẻm nhỏ trên quận 1
Ngày đấy thị trường chưa có nhiều những chiếc bình đẹp, hoa lụa cao cấp cũng chưa phủ rộng như bây giờ,
hai đứa cứ ngày ngày tranh thủ xong công việc, là lại chở nhau mò mẫm các cửa hàng hoa lụa, cửa hàng gốm sứ, các lò sản xuất bình từ Sài Gòn xuống tận Bình Dương, và kể cả lê la trên các cửa hàng online bên Trung Quốc.
Bằng một số vốn góp nhặt được và đi mượn nợ…
chúng mình chẳng có gì cả ngoài một niềm khát khao, tò mò, yêu thích cái đẹp và sự lì lợm của tuổi trẻ …
- Karina Home ra đời.
Thế nhưng, Thánh nhân lại chẳng đãi kẻ khù khờ, dịch Covid ập đến ngay khi chúng mình còn chưa hết vui sướng vì những tác phẩm đầu tiên vừa được khách hàng đón nhận.
5 năm qua đi, người đã làm mẹ, người đã làm vợ, chúng mình đã có tổ ấm riêng, đã có căn nhà riêng.
Bạn mình vẫn theo nghề hoa, nhưng là hoa tươi, bạn cũng đã có những lứa học trò đầu tiên trong nghề.
Mình thì an phận là một cô nhân viên văn phòng ngày ngày đi làm, cuối tuần cắm hoa, trồng cây và chăm chút nhà cửa.
Nhưng niềm yêu thích với hoa và làm cho cuộc sống trở nên dễ thương hơn với những bông hoa rực rỡ + chiếc bình mộc mạc chưa bao giờ ngưng lại trong mình,
nhưng mình chỉ yêu thích thui, mình hoàn toàn không có năng khiếu trong nghệ thuật,
bạn mình thì ngược lại, bạn có độ cảm rất cao với kỹ thuật cắm, màu sắc và bố cục.
Hai đứa mình có một điểm chung là rất thương yêu phụ nữ, phụ nữ Việt Nam mình vất vả quá, chúng mình lại cũng rất yêu hoa.
Hai đứa mình mong muốn dù cho hoàn cảnh có đang khó khăn hay dễ dàng, thì phụ nữ hãy luôn thưởng thức hoa,
hãy cứ bao vây mình bằng hương thơm, những lời nói ái ngữ và những cánh hoa nhỏ.
Hôm nay, hai đứa mình trở lại ! Một màn comeback cũng thú vị — mình ở Sài Gòn, bạn mình ở quê, mỗi đứa một nơi nhưng tâm hồn thì vẫn “dính nhau” ở đây… hihi.
Chưa biết sự khởi đầu lại này sẽ dẫn tụi mình đi đến đâu nữa.. nhưng cứ đại đại vậy đi héng. Nếu các bạn yêu thích hành trình này, hãy theo dõi tụi mình nhé.
---------
Mình là Nước, bạn mình là Mây.