01/10/2025
"Đừng ghét bản thân vì những ngày chưa giỏi giang"...
Sẽ có những lúc cảm thấy vụng về, làm gì cũng chưa đâu vào đâu. Sẽ có những lúc nhìn người khác tiến xa, nhìn lại mình chỉ mới bước được vài bước nhỏ nhoi.
Không sao cả. Những ngày loay hoay, những ngày chậm chạp, những ngày tưởng chừng vô ích, thật ra vẫn đang nuôi lớn ta theo cách âm thầm nhất. Giống như hạt mầm, trước khi bật lên khỏi mặt đất nó phải trải qua khoảng tối một thời gian.
Cứ từ từ cố gắng rồi những nỗ lực sẽ được đền đáp. Rồi sẽ đến lúc ta tự hào vì đã kiên nhẫn đi qua những tháng ngày khó khăn.