30/09/2022
Vẽ Kẻ Đánh Cắp và Kẻ Đánh Cắp Vẽ.
Để Ơi Art kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũ về những ngày ra đời của sơn dầu.
Ngày xửa ngày xưa, xứ Flanders, Bỉ có một nhà giả kim - danh hoạ đã nghiên cứu mày mò chế tạo được thứ "nước thần" để pha màu sơn dầu cho hiệu quả bóng đẹp bền màu tươi sáng rất xịn. Ai ai cũng thèm khát có được dung dịch thần thánh này, kể cả những người ở Ý, Pháp.
Một ngày nọ có chàng trai trẻ tới đặt hàng vẽ chân dung từ danh hoạ Antonello da Mesina - người nắm giữ công thức bí truyền và tuyệt mật về dung dịch pha màu sơn dầu của Flanders. Trong lúc ngồi làm mẫu, chàng trai đã học lỏm, quan sát kỹ lưỡng cách hoạ sĩ vẽ. Tranh thủ khi vị danh hoạ tài ba ra khỏi phòng vẽ, cậu đã nhảy vọt từ chỗ ngồi đến giá vẽ và trút đầy 1 lọ nhỏ thứ dung dịch thần diệu, giấu trong người. Giả thuyết cho rằng cậu thanh niên đó chính là danh hoạ Giovanni Bellini xứ Venice, Ý. Sau đó Giovanni Bellini đã nghiên cứu tìm tòi từ chiếc lọ nhỏ này và cho ra đời rất nhiều tác phẩm nổi tiếng với màu sắc đặc biệt và bền màu thời bấy giờ.
Theo như huyền thoại về sự ra đời của sơn dầu, Carlo Ridolfi đã cáo buộc Kẻ Đánh Cắp thứ "nước thần" để pha được màu sơn dầu bí truyền của vùng Flanders, Bỉ chính là danh hoạ người Ý Giovanni Bellini. Nhưng đây hoàn toàn có thể là câu chuyện giả tưởng không có thật.
Hãy cùng Ơi Art ngắm tranh Vẽ Kẻ Đánh Cắp và tranh Kẻ Đánh Cắp Vẽ nhé.
Hình 1. Bức tranh "Chân Dung Cậu Thanh Niên" - được cho là bức vẽ Giovanni Bellini khi cậu tới đánh cắp bí thuật vẽ sơn dầu của Antonello da Mesina
Hình 2. Chân dung tự hoạ của chính danh hoạ Giovanni Bellini - người bị cáo buộc đã đánh cắp bí mật nghệ thuật vẽ tranh.
Và những phiên bản "Chân Dung Cậu Thanh Niên" khác của Antonello da Messina, Giovanni Bellini và các danh hoạ khác chịu ảnh hưởng từ họ.