31/12/2017
6:50'
Chỉ 10p nữa thôi là đã lại đến giờ mọi người thức dậy bắt đầu 1 ngày mới rồi nhỉ?
Tự nhiên hôm nay mình lại thức dậy sớm hơn một chút mà đến bản thân cx không biết tại sao.
Sáng nay lạnh quá, thức dậy mà không muốn chui ra khỏi chăn, nên lặng lẽ nằm nghe nhạc.
Bỗng một giai điệu quen thuộc vang lên, chà, đã lâu lắm rồi mình đã không nghe.Butterfly...
Nối tiếp là I Need U, Run, Young Forever,...
Giữa cái lạnh mùa đông, được nghe những bài hát này làm mình bồi hồi nhớ lại đợt quảng bá chuỗi HYYH
Vui có, buồn có, nước mắt có, những theory, những câu chuyện được gửi gắm vào từng MV, ....
Những điều ấy, giá trị không gì đánh đổi được.
Mình nhớ lúc đó độ nổi tiếng của Bangtan chưa rộng rãi như bây giờ, nên sự cố gắng, nỗ lực của họ và fan là không hề nhỏ để có được ngày hôm nay.
Tuy bây giờ thật sự họ đã thành công, vươn ra cả thị trường nước ngoài, có nhiều fan hơn, nhiều thành tích hơn, nhiều điều kiện để phát triển hơn, nhưng...
Mình nhớ chuỗi HYYH quá, lúc nào cũng ước có thể quay lại qua khứ, được một lần nữa đồng hành cùng họ với chuỗi HYYH, mình luôn bật khóc mỗi khi ngồi một mình và xem lại, hệt như lúc kết thúc chuỗi HYYH....
" Cánh bướm, tựa như cánh bướm.."
Mong manh, dễ tổn thương như cánh bướm nhưng lại có một vẻ đẹp quyến rũ mà ít ai có được.
-Y-