Một chút thẩn thơ

Một chút thẩn thơ Bỗng một ngày cảm xúc hoá thành thơ
Vội viết lại, lưu tháng ngày rực rỡ…

Phấn đấu hoài tuổi trẻChỉ để yên lúc giàRồi mắt mờ, chân chậmTiếc những ngày đã qua…
09/01/2025

Phấn đấu hoài tuổi trẻ
Chỉ để yên lúc già
Rồi mắt mờ, chân chậm
Tiếc những ngày đã qua…

Kìa, đoá hoa đẹp nhấtChẳng trồng ở trong vườnMà hiện trong tâm tríKhi em biết hiểu, thươngAn yên giữa vô thườngNhư những...
13/07/2024

Kìa, đoá hoa đẹp nhất
Chẳng trồng ở trong vườn
Mà hiện trong tâm trí
Khi em biết hiểu, thương

An yên giữa vô thường
Như những bông hoa ấy
Luôn gắng sức toả hương
Thời gian trôi? Mặc vậy!

HIỂU sâu, rồi HỌC rõ
Để trí sáng, tâm trong
HÀNH thực cho tinh tấn
Để sống trọn tấm lòng…

Làm việc trong 8 tiếngĐể được nghỉ 4 giờ6 ngày lăn lộn việcĐể 1 ngày thẩn thơThân xác cứ bơ phờTâm hồn thì mỏi mệtGắng l...
06/04/2024

Làm việc trong 8 tiếng
Để được nghỉ 4 giờ
6 ngày lăn lộn việc
Để 1 ngày thẩn thơ

Thân xác cứ bơ phờ
Tâm hồn thì mỏi mệt
Gắng làm việc cả năm
Đổi 2 tuần nghỉ phép

Mọi việc đều gắng hết
Đổi an hưởng tuổi già
Thanh xuân kia chỉ thấy
Như sương mù bay qua

Thế giới cứ bao la
Đời người thì ngắn ngủi
Chạy đua với cuộc đời
Liệu vui, hay buồn tủi?

Mong rằng bạn tự tìm mình khoảng lặngĐể chữa lành những ngày tháng đã quaQuên dần đi ngày tháng mắt lệ nhoàVà tận hưởng ...
15/12/2023

Mong rằng bạn tự tìm mình khoảng lặng
Để chữa lành những ngày tháng đã qua
Quên dần đi ngày tháng mắt lệ nhoà
Và tận hưởng những niềm vui mới chớm

Mong nụ cười sẽ nở ra mỗi sớm
Và an lành khi đêm đến, ngày qua
Mọi việc kia đều có sắp đặt mà
Mong cầu ít, sẽ ra phiền muộn ít

Ở phía sau những khó khăn, mù mịt
Cuối con đường chằng chịt những chông g*i
Là ánh sáng, hoa thơm, và trái ngọt
Cho những ai biết nỗ lực sớm ngày!

Sau mỗi căn nhà nhỏLà hạnh phúc ấm êmLà tương lai, hy vọngGói sau những tấm rèmRồi bỗng chốc một đêmTương lai hoà lửa kh...
14/09/2023

Sau mỗi căn nhà nhỏ
Là hạnh phúc ấm êm
Là tương lai, hy vọng
Gói sau những tấm rèm

Rồi bỗng chốc một đêm
Tương lai hoà lửa khói
Hạnh phúc ấy dở dang
Nay không sao tìm nổi

Chợt giật mình, tự hỏi
Hạnh phúc ở đâu xa?
Hay chỉ đơn giản nhất
Yên bình mỗi ngày qua?

Nay trời mưa tầm tã
Trắng xoá cả lối đi
Phải chăng trời cũng khóc
Xót thương cho điều gì…


Ảnh: st

Cuộc đời nay hối hảKhiến mình cứ phân vânChuyện thật, hay là giảSao ranh giới quá gầnGiữa đen trắng bất phânBuộc mình ng...
03/08/2023

Cuộc đời nay hối hả
Khiến mình cứ phân vân
Chuyện thật, hay là giả
Sao ranh giới quá gần

Giữa đen trắng bất phân
Buộc mình nghi ngờ thế
Thấy họ sống khó khăn
Chẳng dám tin, hay kệ?

Nhưng thôi, mình cứ nghĩ
Thật, giả - chuyện người ta
Từ tâm mình muốn giúp,
Cứ làm đi, được mà…

Cuộc sống giờ vậy đó
Tin cũng phải đo lường
Thật, hay lừa người khác
Xem ra vẫn đáng thương…

P/s: Lần nào trên phố gặp những người xin tiền từ thiện, mình đều cố gắng hỗ trợ họ chút, dù biết cũng sẽ có những lúc mình chưa giúp đúng người cần. Thế nhưng mình vẫn làm, phần vì không cầm lòng được, phần vì nghĩ nếu cuộc sống buộc họ phải đi lừa lọc để kiếm tiền, e chăng cũng là một loại đáng thương, nhưng dưới hình thức khác.

Dù sao cũng chỉ ít tiền,
Cho đi, để thấy an yên tâm mình…

Em cứ buồn đi nhéĐừng sợ phải phiền lòngBởi đường nào chẳng ướtSau mỗi cuộc bão giông?Giữa thế giới mênh môngĐừng gắng m...
31/07/2023

Em cứ buồn đi nhé
Đừng sợ phải phiền lòng
Bởi đường nào chẳng ướt
Sau mỗi cuộc bão giông?

Giữa thế giới mênh mông
Đừng gắng mình cứng cỏi
Đời vốn dĩ vô thường
Sầu lo, đâu tránh khỏi?

Em không cần gắng hỏi
“Vì sao tôi lại buồn”
Bởi đến trời cũng vậy
Khi nắng, lúc mưa tuôn

Vượt qua những nỗi buồn
Ta mới thêm mạnh mẽ
Cũng như lúc mưa tan
Nắng sẽ về, em nhỉ

Sau mây đen rầu rĩ
Mặt trời sẽ hiện ra
Vươn lên, cho họ thấy
Không gì lấp được ta…

Chúc bạn tuần mới bình an, và thật nhiều mạnh mẽ 😉

Có những người thân thể chẳng vẹn toànVì Tổ quốc, hy sinh mình dị tậtChẳng ngại ngần, lắng lo về được mấtTrước kẻ thù, l...
27/07/2023

Có những người thân thể chẳng vẹn toàn
Vì Tổ quốc, hy sinh mình dị tật
Chẳng ngại ngần, lắng lo về được mất
Trước kẻ thù, lòng bất khuất kiên trung

Nước non ta nhiều lắm những anh hùng
Vì nghĩa lớn, thanh xuân đem dâng trọn
Hy sinh bản thân, tương lai và tính mạng
Mong đến ngày thống nhất được nước nhà

Có nơi nào như nước Việt Nam ta
Máu vạn người tô thắm nền cờ đỏ
Cả dân tộc vùng lên thành bất tử
Hy sinh thân mình, cho Tổ quốc quyết sinh

Biết bao nhiêu xương máu của cha anh
Đang thắm đượm trong từng trang lịch sử
Cho cánh cửa tương lai thêm rộng mở
Để huy hoàng, rạng rỡ tiếng Việt Nam
Để nay ta cùng gánh vác giang sơn…


Ảnh: st

Cuộc đời luôn có lúcChẳng hề hợp ý taBao khó khăn dồn dậpCùng bão táp, phong baTheo những thứ thật xaMong trở thành số m...
09/06/2023

Cuộc đời luôn có lúc
Chẳng hề hợp ý ta
Bao khó khăn dồn dập
Cùng bão táp, phong ba

Theo những thứ thật xa
Mong trở thành số một
Lúc chẳng còn là ta
Mới giật mình, hoảng hốt

Điều mà mình cần nhất
Là sống thật mỗi ngày
Thành công hay thất bại
Tự dặn lòng “cũng hay!”

Có cái cây cả đời không ra rễChỉ đứng cầu cho gió khẽ, trời trongRồi ngày kia, trời chợt nổi bão giôngThân gầy guộc, rễ ...
05/04/2023

Có cái cây cả đời không ra rễ
Chỉ đứng cầu cho gió khẽ, trời trong
Rồi ngày kia, trời chợt nổi bão giông
Thân gầy guộc, rễ nông kia bật gốc

Có những người dành cả đời hằn học
Ước cuộc đời chẳng nhằn nhọc chông g*i
Phải chăng rằng cũng chẳng khác cái cây
Chẳng chịu tự thân, chỉ mong ngày yên ả

Cây cắm rễ sâu liệu có đâu gục ngã
Người có luyện rèn vất vả chẳng lung lay
Chỉ tiếc nhiều người mơ đời mãi đẹp hay
Chẳng dựng xây mình, liệu có ngày “bật gốc”?

Không chúc em giàu cóChỉ mong mãi an yênKhông chúc em lộng lẫyChỉ mong bớt muộn phiềnChẳng cần phải nhiều tiềnHay xe, và...
08/03/2023

Không chúc em giàu có
Chỉ mong mãi an yên
Không chúc em lộng lẫy
Chỉ mong bớt muộn phiền

Chẳng cần phải nhiều tiền
Hay xe, và nhà cửa
Chỉ mong ngày mới sang
Nỗi buồn không ghé nữa

Nếu sai thì mình sửa
Nếu hỏng, cứ bỏ đi
Mọi chuyện đều có số
Nuối tiếc có được gì?

Hôm nay ngày mùng 8
Chẳng có nến và hoa
Chỉ chúc em hạnh phúc
Trong những ngày sắp qua…

Thế giới vốn bao laCuộc đời thì ngắn ngủiGian khó rồi sẽ quaĐừng sống đời buồn tủiHọc thêm nhiều điều mớiĐể kịp theo với...
02/03/2023

Thế giới vốn bao la
Cuộc đời thì ngắn ngủi
Gian khó rồi sẽ qua
Đừng sống đời buồn tủi

Học thêm nhiều điều mới
Để kịp theo với đời
Sống sao cho ý nghĩa
Đừng chỉ mãi dạo chơi

Dệt thêm vài ước mơ
Làm những điều khác biệt
Dùng viên gạch quyết tâm
Xây nên đời trọn vẹn

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Một chút thẩn thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share