14/07/2026
Có người từng nói: “Nếu ước mơ của bạn đủ lớn, thì người đồng hành không được chọn sai.”
18 tuổi, mình bắt đầu với một văn phòng du lịch nhỏ. Không vốn lớn, không nhiều mối quan hệ, chỉ có sự liều lĩnh của tuổi trẻ và niềm tin rằng nếu đủ cố gắng thì sẽ có ngày chạm đến điều mình mong muốn.
Đằng sau những bài đăng rực rỡ là rất nhiều đêm thức trắng, những lần áp lực đến mức bật khóc, những lần mất niềm tin, những buổi đào tạo bằng tất cả tâm huyết nhưng rồi vẫn có người chọn rời đi. Mỗi cuộc gặp đều là một bài học, mỗi sự chia tay đều giúp mình trưởng thành hơn.
Thay vì trách ai, mình chọn đi học nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mình muốn trở thành một người lãnh đạo đủ vững vàng, đủ tử tế và đủ an toàn để những người đồng hành có thể yên tâm bước cùng trên một chặng đường dài.
Khi tuyển một nhân sự về Linh Chi Travel, mình không chỉ cần một người biết bán tour. Mình mong tìm được những người cùng chung giá trị: biết học hỏi, biết tử tế, biết giữ chữ tín và sẵn sàng phát triển cùng nhau.
Mình vẫn sẽ chọn cách cho đi, chọn cách đối xử chân thành và tạo cơ hội cho người khác. Còn ở lại hay rời đi là quyền lựa chọn của mỗi người. Mình biết ơn tất cả, vì mỗi người xuất hiện đều góp phần tạo nên phiên bản tốt hơn của mình hôm nay.
Khởi nghiệp không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai. Khởi nghiệp là hành trình chiến thắng chính mình mỗi ngày.
Cảm ơn những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước.
Team Sale, CTV du lịch Linh Chi Travel 2026 ❤️
Hehe còn thiếu nhiều nhân tài của tôi ở văn phòng
Hứa cuối năm tổ chức đông đủ
“Đi nhanh thì đi một mình. Đi xa, nhất định phải có những người đồng hành đúng.”