XƯỞNG NGHỆ

XƯỞNG NGHỆ Chúng tôi lao động vì nghệ thuật ! NGOÀI RA CHÚNG TÔI RẤT MUỐN CÁC BẠN ĐÓNG GÓP NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA MÌNH GIAO LƯU VỚI CHÚNG TÔI.

XƯỞNG NGHỆ: NHỮNG CON NGƯỜI CÙNG SỞ THÍCH, CÙNG ĐAM MÊ, CÙNG MỤC TIÊU «CHÚNG TÔI LÀM VÌ NGHỆ THUẬT«

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI TRẺ, MỖI NGƯỜI MỘT CÔNG VIỆC RIÊNG, MỖI NGƯỜI CHÚNG TÔI TRƯỚC KHI ĐẾN VỚI NHAU ĐỀU CÓ MỘT XUẤT PHÁT ĐIỂM KHÁC NHAU: DÂN CHỤP ẢNH, DÂN NHẢY, DÂN VẼ…THỨ ĐÃ KÉO CHÚNG TÔI LẠI GẦN NHAU LÀ CÙNG CHUNG MỘT MỤC ĐÍCH ĐỂ CỐNG HIẾN «CHÚNG TÔI MUỐN CỐNG HIẾN CHO NGHỆ THUẬT«

BAN ĐẦU

TRƯỚC KHI CÓ CÁI TÊN «XƯỞNG NGHỆ«, CHÚNG TÔI CHỈ MUỐN BIẾN 1 CĂN PHÒNG NHỎ THÀNH 1 NƠI LÀM VIỆC CHO ANH EM TRONG NHÓM, ĐỂ ANH EM CÓ CHỖ GIAO LƯU, THẢO LUẬN, LÀM VIỆC CHUNG. RỒI CÁI TÊN «XƯỞNG NGHỆ« RA ĐỜI. ĐÚNG NHƯ CÁI TÊN MÀ TẤT CẢ CÁC ANH EM ĐÃ ĐỒNG Ý, CHÚNG TÔI MUỐN NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHÚNG TÔI LÀM RA TỪ NHỮNG Ý TƯỞNG ĐƯỢC XUẤT PHÁT TỪ «XƯỞNG« TIẾP CẬN ĐÚNG VỚI «NGHỆ THUẬT«

PAGE «XƯỞNG NGHỆ« CHÚNG TÔI LẬP RA VỚI MỤC ĐÍCH CHIA SẺ HÌNH ẢNH VÀ CÁC SẢN PHẨM DO CÔNG NHÂN «XƯỞNG« LÀM RA. KHÔNG CHỈ LÀ ẢNH, NGHỆ THUẬT BAO TRÙM TẤT CẢ, 1 BÀI HÁT, 1 CLIP, 1 BỨC VẼ, 1 BỨC TƯỜNG PHỦ GRAFFITI, HAY NGHỆ THUẬT ĐẾN TỪ ĐƯỜNG PHỐ HẰNG NGÀY...

Chú rể cũng cần ăn diện nhỉ !
02/01/2016

Chú rể cũng cần ăn diện nhỉ !

30/12/2015
CƯỚI ANH LÀM CHỒNG EM NHÉ !!!???.... Cưới anh làm chồng em nhé?Tại ngày mai ta chẳng biết ra sao?, có nắng sớm hay mưa d...
20/12/2015

CƯỚI ANH LÀM CHỒNG EM NHÉ !!!???
....

Cưới anh làm chồng em nhé?

Tại ngày mai ta chẳng biết ra sao?, có nắng sớm hay mưa dông bão táp, bầu trời xanh hay mây đen xám xịt, lưng anh này... anh sẽ cõng em qua.

Cưới anh làm chồng em nhé?

Kệ đói no, cơm miễn có, trông tụi nhỏ, đêm ôm nhau ngủ khò khò, vì đời mà, có lúc giàu lúc khó, chỉ cần có em ở bên, trong hôm nay cùng ngày mai và cả những ngày sau này, mọi thứ cứ như vậy, nhẹ nhàng trôi qua thôi

Cưới anh làm chồng em nhé?

Cả tuổi trẻ lẫn ước mơ anh gói gọn trong chiếc nhẫn, cầm đôi tay anh nắm lấy, trao cho trọn cuộc đời mình về người con gái...là cả thế giới mà anh tin

Cưới anh làm chồng em nhé?

Sáng thức dậy mở mắt ra, cả thế giới nhỏ thật bao la ngay tầm mắt. Em ở đó thật dịu dàng, nép vào anh như chú mèo nhỏ, mình sẽ vậy, ngồi thật lâu... mình bên nhau đón nắng mới.

Cưới anh làm chồng em nhé?

Mắt em nhăn và tóc anh đã bạc, ta ngồi yên trong hiên nhà nhỏ, có đàn gà cùng chú Mèo con, chạy lon ton trong khu vườn cũ.. nắm tay nhau ta thở phào nhẹ nhõm , " Tôi với bà kiếp này của nhau "

HÃY CƯỚI ANH LÀM CHỒNG EM NHÉ... !?

Address

Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when XƯỞNG NGHỆ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to XƯỞNG NGHỆ:

Share