04/08/2026
GOODBYE TO AN OLD CHAPTER!!
____________
"Bắt đầu - kết thúc - khởi đầu..."
------
Mỗi vương quốc đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi hành trình đều có điểm khởi đầu và kết thúc...
Và vương quốc MDC cũng không phải là ngoại lệ.
Hôm nay, khi chương sách cũ chính thức khép lại, đã đến lúc "Vua Vịt" đặt chiếc vương miện xuống, tạm biệt hành trình dài và trao lại ngọn lửa ấy cho những người kế nhiệm mới.
Sau đây hay cũng lắng nghe những dòng thư chào tạm biệt của ban chủ nhiệm cũ trươc khi chính thức giới thiệu chủ nhiệm mới sẽ tiếp nối hành trình MDC gen 2 nhé!!!
________________
Từ : Nguyễn Hà Minh (Chủ tịch MDC Gen 0,1)
Có những câu chuyện được bắt đầu bằng sự tò mò, có những hành trình được viết tiếp bởi đam mê. Và có những lời tạm biệt, không phải dấu chấm hết, mà là một điểm khởi đầu rực rỡ cho một chương mới bắt đầu...
Hai năm với mình, không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để lưu lại những vết mực đen trên trang giấy trắng của MDC. Có những lúc những dòng chữ ấy là sự non nớt, tập tễnh của tuổi trẻ. Có những lúc đó là sự nhiệt huyết và hết mình cùng đam mê, và có những khoảnh khắc đó là sự trưởng thành, là kỷ niệm và cả là những sai lầm.
MDC chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích, nó là một hành trình xây dựng bằng niềm tin và sự học hỏi. Khởi đầu với mình là những áp lực trước một cương vị mới quá đỗi to lớn, với những bài học mà mình sẽ ghi nhớ suốt cả đời, với những niềm hối tiếc khó nói thành lời. Nhưng chỉ khi đi đến cuối cùng, điều mình không ngờ còn đọng lại duy nhất trong mình lại là sự biết ơn và một lời cảm ơn đầy trân thành mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Mình muốn gửi lời cảm ơn ấy đến cả những người đã đến và đi, đã ở lại và bước tiếp. Cảm ơn vì đã trở thành một phần kỷ niệm trong ba năm cấp 3 của mình.
Cuối cùng, gửi đến những vị "vua" mới của gen 2, chúc cho các em sẽ trở thành những người dẫn đường đầy bản lĩnh và tự tin. Chúc cho những giá trị của gen 0, 1 vẫn luôn được tiếp diễn và phát triển. Chúc cho hành trình Gen 2 mà các em vun đắp sẽ trở thành phiên bản mà khi nhìn lại các em sẽ tự hào về chính bản thân mình.
Trân trọng!
_______________
Từ: Nguyễn Lương Quỳnh Anh (Phó chủ tịch MDC gen 0, 1)
Thấm thoát trôi qua, mình đã đồng hành với MDC được 2 nhiệm kì rồi🫶 Từ những ngày đầu còn là một học sinh khoá đầu của MCLB, mình chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ viết những dòng tâm sự nhỏ này.
Kí ức về những cuộc họp đầu tiên bàn kế hoạch xây dựng câu lạc bộ đến những lần làm sự kiện vẫn còn in sâu trong tâm trí mình. Mình có hồi hộp, mình có mong chờ và cũng có cả áp lực. Thăng trầm là thế, nhưng ở MDC, vẫn luôn có những thứ đầy đẹp đẽ và đáng hi vọng để mình ở lại. Hành trình suốt 2 năm qua có lẽ sẽ hơi dài để mình tóm gọn trong vài dòng tâm sự, nhưng MDC thực sự là một cột mốc đáng nhớ với mình🩵
MDC với mình chưa từng đơn thuần là một câu lạc bộ nghệ thuật, nó là nơi những tâm hồn yêu mến cái đẹp tìm đến nhau, cũng là nơi cho những tâm hồn đó để lại dấu ấn đáng hoài niệm. Chúc cho những nhiệm kì tiếp theo của câu lạc bộ luôn thành công theo dấu ấn riêng nhé✨
Oce và lời cuối cùng thì mình không còn cố viết formal được nữa:) Im not a good writer tho😔 Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên dù đã rời đi hay ở lại vì từng trở thành một phần của club. Cũng dành lời thankiu tới tịch vì đã cố gắng với clb kể cả trong quãng thời gian sóng gió nhất, càm xa ni ta tới cả các thầy cô cũng đã luôn support clb ạaa. Nhờ MDC thì mình cũng đã phát triển bản thân theo hướng rất tích cực và mình sẽ luôn coi đây là 1 trong những lựa chọn đúng đắn nhất của mình khi lên cấp ba. Dù sao cũng đã cuối cấp, mình quá bận rộn với những lịch trình sắp tới nên hành trình với MDC tạm khéo tại đây. Anw mình luôn yêu MDC ở mọi gen tiếp theo nhé😍
~ with love
———————————
CONTACT US
◇ SĐT: 0984704224 (President)
◇ Gmail: [email protected]
◇ Facebook: Marie Curie drawing club - MDC
◇ Tiktok: MARIE CURIE DRAWING CLUB