01/01/2026
Không nghĩ là thời gian sẽ trôi nhanh tới vậy
Đi uống mấy cốc với cơ quan đến 10 rưỡi về nhà, đặt lưng xuống giường và mở mắt ra đã là 2026 mất rồi. Thật sự bất ngờ vì mới hôm nào còn ngồi cùng ban huấn luyện để nói về chuyện mình xuất ngoại mà giờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã về đến nhà, đã đi làm và lại xỏ giày ra sân cùng anh em.
Và nói đến anh em là nói đến đội bóng, không nghĩ rằng chỉ là những con người quen nhau qua cùng niềm yêu thích và hâm mộ cái đội mỗi lần đá là mỗi lần tăng huyết áp, chỉ là những anh em chào nhau đầu tiên bằng những dòng comment trên Facebook mà giờ chúng ta, những thành viên của FC Cỏ Đủy, lại gắn bó và đoàn kết với nhau như những anh em trong cùng một gia đình. Xin cảm ơn anh Đạt, anh Cương, bạn Tùng, bạn Toàn, em Khánh và tất cả những anh em trong đội vì đã kề vai sát cánh bên nhau lúc vui cũng như lúc buồn.
Năm cũ qua rồi, dù vui dù buồn thì 2025 đã ở lại với quá khứ. Bước sang năm 2026 này, thay mặt ban truyền thông, xin chúc các thành viên của FC Cỏ Đủy một năm mới bình an, hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn
Happy new year 🎆🎆🎆🎆🎆🎆
Charles N