Bunnier

Bunnier Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Bunnier, Art, Hanoi.

LEGIT CHECK + RULES!Đây là bài để check uy tín cho chính mình, cũng như đưa ra một số rules để hai bên chúng ta hiểu nha...
01/10/2025

LEGIT CHECK + RULES!

Đây là bài để check uy tín cho chính mình, cũng như đưa ra một số rules để hai bên chúng ta hiểu nhau hơn khi mua bán nhé ạ. (Updating...)

Để tiện lợi thì mình sẽ chụp một số ảnh đã gdich thành công nhé ạ.

k
21/08/2025

k

13/08/2025

🎉[CẬP NHẬT....] HÀ NỘI RỰC RỠ SẮC MÀU NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 🇻🇳

🇻🇳Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”
Thời gian: 20h ngày 31/8/2025
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc gia
Quy mô: 10 nghìn người

🇻🇳Chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng Mapping
Thời gian: 20h ngày 29; 30/8 tại Hồ Hoàn Kiếm

🇻🇳Chương trình nghệ thuật với chủ đề “80 năm - Tự hào Việt Nam”.
Thời gian: 20h ngày 02/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - phường Hoàn Kiếm.
Ngoài ra tại đây còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm từ 9h đến 22h, từ ngày 30/8 đến 02/9.

🇻🇳Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Dưới ánh sao vàng”
Thời gian: 19h30 ngày 02/9 tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - phường Từ Liêm

🇻🇳Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”
Thời gian: 19h30 ngày 02/9 tại khu vực Sân khấu khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân – phường Tây Hồ

🇻🇳Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn”
Thời gian: 19h30 ngày 02/9 tại khu vực Hồ Văn Quán – phường Hà Đông

🇻🇳Tổ chức các chương trình nghệ thuật tại 07 xã xa trung tâm Thành phố (các xã: Thạch Thất, Phú Xuyên, Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức, Đan Phượng, Ứng Hòa)
Thời gian từ ngày 17/8 đến 02/9 tại trên địa bàn 07 xã.

🇻🇳Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Chủ đề: Thời cơ vàng
Thời gian: 20h10, ngày 22/8/2025 (thứ Sáu).
Địa điểm:Cột cờ Hà Nội, 28A Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội (khoảng 3.000 người tham dự)

🇻🇳Chương trình nghệ thuật chính luận “Tôi là người Việt Nam”
Thời gian: 20h ngày 17/8/2025
Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
Quy mô: 30 nghìn người

🇻🇳Chương trình nghệ thuật đặc biệt
Thời gian: 20h ngày 01/9/2025
Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
Quy mô: 30 nghìn người

10/06/2025

TUYỂN CHỌN CÁCH MỞ BÀI HAY CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH TÁC PHẨM THƠ TRUYỆN

----------------

1. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng tâm sự: “Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành mật ngọt”. Có lẽ chính vì thế tác phẩm ... ra đời với tất cả những thương quý của nhà thơ... và cả những ánh ngời trên trang sách.

2. Xây dựng tác phẩm nghệ thuật đã khó, xây dựng được một tác phẩm lay động được tâm hồn độc giả lại càng khó hơn. Bời đó là quá trình công phu của người nghệ sĩ, thế nhưng tác phẩm “…” của nhà văn”…” đã làm xao xuyến bao tâm hồn bạn đọc qua nhiều thế hệ với những giá trị hết sức ý nghĩa

3. Nhà văn người Nga Sedrin đã từng nói rằng: “ Văn học nằm ngoài quy luật băng hoại, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết” Đúng vậy! Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị phải được rèn dũa qua thời gian, được đón nhận và đứng vững trong lòng bạn đọc. Tác phẩm “…” của nhà văn “…” là một tác phẩm như thế khi nó đã vượt qua sự băng hoại của thời gian và mang lại những giá trị cho đời.

4. Có những tác phẩm đã thuộc về quá khứ nhưng những gì mà nó để lại vẫn còn giá trị cho hiện tại và tương lai. Tác phẩm….. của nhà thơ….. là một trường hợp như thế. Đọc tác phẩm, tôi thực sự ấn tượng với đoạn trích…..Đây cũng là đoạn trích thể hiện rõ…. ( đưa vấn đề nghị luận phụ trên đề vào. Ví dụ: phong cách nghệ thuật, cách nhìn, quan niệm về con người, …)

5. Nếu thơ ca là tiếng vọng của lòng người vào năm tháng thời gian, để thương để nhớ lại cho đời thì bài thơ X của nhà thơ Y là một trường hợp như vậy. Đọc bài thơ, tôi thực sự bị đoạn thơ “….” hấp dẫn, không thể cưỡng lại sự mê hoặc của nó. Đây cũng là đoạn thơ cho thấy…..( đưa vấn đề nghị luận phụ trên đề vào. Ví dụ: cảm hứng lãng mạn; tinh thần bi tráng; tính dân tộc đậm đà;việc sử dụng chất liệu văn hóa, văn học dân gian …)

6. Thời gian trôi đi, bốn mùa luân chuyển con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ là văn là nghệ thuật đích thực thì tồn tại mãi mãi với thời gian. “Tác phẩm…” của nhà văn/tác giả…là một trong những tác phẩm nghệ thuật như thế…

Một số nhận định/ câu nói về tác phẩm truyện:

+ “Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng hướng tới chân lý.” (M. Go-rơ-ki)
+ “Văn chương không phải đơn thuần là vấn đề cảm xúc, nó là vấn đề ngôn ngữ nữa. Văn chương là ngôn ngữ tạo ra cảm xúc.” (Umberto Eco)

10/05/2025

Muốn hủy hoại một người trẻ, chỉ cần để họ sống quá dễ dàng là được.

Mình từng biết một cậu em, đi làm được một thời gian thì nghỉ.

Ban đầu em nói chỉ muốn nghỉ ngơi, “lấy lại năng lượng.” Mình nghĩ, ừ, ai mà chẳng có lúc mệt. Nhưng không phải lo cơm áo gạo tiền vì còn bố mẹ. Em nghỉ được một tháng, rồi ba tháng, rồi nửa năm.

Cậu ấy không đi xin việc nữa vì ngại, lịch sinh hoạt đảo lộn, ngày lướt mạng, đêm cày phim, hôm nào hứng lên thì chơi game đến sáng.

Gặp lại, em cười gượng bảo: “Anh ơi, em bắt đầu sợ chính cái nhàn rỗi của mình rồi.”

Mình không trách. Vì mình cũng từng thế. Hồi sinh viên, cảm thấy học qua loa cũng được, cứ thế chơi vui hết tháng ngày như thế.

Khi trẻ, mình tưởng làm việc mệt mới nguy hiểm. Sau mới hiểu, nguy hiểm nhất là khi mình không còn buộc phải làm gì cả.

Không lịch trình, không mục tiêu, không hứa hẹn tương lai, thế là từng ngày mình tụt dốc, chẳng cần ai đẩy.
Thoải mái vốn không xấu. Nhưng nếu không tỉnh táo, nó trở thành liều thuốc ngủ, mài mòn ý chí.

Mạng xã hội, game, giải trí, đồ ăn ship tận cửa…, mọi thứ phục vụ ta dễ quá, đến mức ta không còn thấy cần bước ra ngoài nữa. Ta tưởng mọi thứ vẫn ổn, hoặc tự bắt mình tin rằng mọi thứ đang ổn.

Nếu đang rơi vào vòng xoáy này, mình chỉ muốn nhắc:
Nghỉ, nhưng đừng quên ngày mình quay lại. Đừng tự nhủ chán thì sẽ đi làm lại, phải có ngày tháng định rõ ràng.

Thoải mái, nhưng biết giới hạn. Chúng ta khác nhau cơ bản, cũng chỉ có thế thôi, biết giới hạn và điểm dừng, cuộc chơi nào cũng vậy.

Tận hưởng, nhưng biết chút kỷ luật. Đôi khi những thứ làm ta thấy cuộc sống thú vị… lại âm thầm giết đi tương lai ta mỗi ngày…

Bởi vì dễ dãi với bản thân lâu ngày, thứ ta mất đi không phải là thời gian, mà là chính mình.

| aT

10/05/2025

GỬI 2K7 NÓI RIÊNG VÀ HỌC SINH THI ĐẠI HỌC CẢ NƯỚC NÓI CHUNG
1. Đừng nghĩ rằng những trường đại học trọng điểm toàn gái xấu, phải là một phần tử trong đó rồi bạn mới phát hiện những cô gái học tốt, không chỉ xinh đẹp, lại còn có khí chất.
2. Hãy để một năm nữa, các em có thể vênh mặt mà nói với các em cấp dưới: "Thi Đại học không là gì cả."
3. Chỉ khi nào các em bước chân vào cánh cổng trường Đại học, các em mới chân chính hiểu được Đại học là gì.
4. Những gì các em đang ghét cay ghét đắng ngày hôm nay, là ngày hôm qua mà chúng tôi mãi mãi không thể quay trở lại.
5. Đừng bao giờ vì một người mà tùy tiện chọn một ngôi trường đại học, tùy tiện tới một thành phố xa lạ.
6. Mấy trăm trang lịch sử trò chuyện cũng vẫn kém hơn một tờ giấy thông báo trúng tuyển Đại học.
7. Khi bạn cảm thấy mọi việc đã quá muộn, hãy nghĩ nó là thời điểm sớm nhất của một quá trình mới. Cố lên!
8. Đại học và cao đẳng là khác nhau, công lập và dân lập là khác nhau, 30 điểm và 15 điểm là khác nhau, đồng nghĩa với nó là những đãi ngộ bạn nhận về cũng khác nhau.
9. Hãy thôi đọc những câu "phũ phàng", làm nhụt lí trí, chăm chỉ làm thêm vài tờ đề, đừng trốn tiết, đừng thức quá khuya, chú ý giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng có thể online để thả lỏng tinh thần nhưng vẫn phải cam đoan rằng điều đó không làm ảnh hưởng đến thời gian học cố định của em. Thời gian từ giờ tới lúc thi không còn nhiều nữa đâu các em. Hãy nghiêm khắc với bản thân một lần để không phải hối hận cả đời. Chúc ngày ấy, khi các em cất bút đi sẽ mang theo sự kiêu hãnh của người võ sĩ khi thu kiếm vào vỏ.
10. Đừng nói mình không đủ may mắn, hãy trách mình chưa đủ cố gắng!
11. Hãy nói chuyện với đứa bạn cùng bàn của em nhiều hơn một chút, rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học đã gắn bó cùng em suốt bao ngày tháng thanh xuân qua, và còn cả cậu bạn em thích nữa, hãy liếc trộm dáng vẻ cậu ấy cúi đầu làm bài tập, khi vệt nắng nhạt hắt lên trang vở, hắt lên gương mặt cậu ấy. Những khoảnh khắc ấy sẽ là những thứ em hoài niệm và mang theo đến suốt cuộc đời.
12. Hãy yêu quý và trân trọng cô chủ nhiệm đã luôn quan tâm bạn như một người mẹ. Xa trường rồi cũng đừng quên về thăm cô nhé.
13. Trước ngày thi nhớ kiểm tra bút, thước, máy tính, thẻ dự thi, giấy tờ tùy thân... Vào phòng thi nhớ kiểm tra giấy, đề, điền chính xác thông tin... Đặt đồng hồ báo thức cẩn thân. Các em có thể hồi hộp, nhưng nhất định phải bình tĩnh. Trước khi chuông báo bắt đầu giờ thi, hãy nhắm mắt lại để ổn định tâm lí. Đừng tiêu tốn quá nhiều thời gian vào một câu không làm được. Buổi trưa sau khi thi xong, hãy để mình được chợp mắt một lúc.
14. Kể cả kết quả thi có không như mong muốn, kể cả phải ôn thi lại, cũng hãy nhớ lấy một câu: "Không phải chúng ta thất bại, chúng ta chỉ đang dùng thời gian để đổi lấy một không gian khác."
15. Đặt điện thoại xuống, tắt máy tính đi, thành thật mà học thêm vài từ mới, làm thêm vài bài Toán, đọc thêm mấy đề Văn, viết thêm mấy phương trình. Thời gian không còn kịp nữa đâu mấy đứa, nghe lời chị đi! Để bản thân được bận rộn thêm một ít ngày nữa, rồi sau này, có bận thì cũng bận trong thoải mái.
16. Hãy biến áp lực thành động lực. Đừng để áp lực kéo lùi bước chân bạn.
17. Buổi liên hoan sau ngày thi xong nhất định phải tham gia, vì đó có thể sẽ là lần tụ hội cuối cùng cả lớp các bạn có mặt đầy đủ.
18. Đừng tin những câu như "Bằng cấp không quan trọng", "Đại học nào không quan trọng". Trừ khi em có gia thế, hoặc em có biệt tài gì đó, chứ không thì nếu muốn thay đổi số phận, phải chăm chỉ học cho tốt, thi cho tốt.
19. Tuy rằng những ngày tháng cuối cấp này vừa vất vả lại vừa buồn tẻ, ngày nào cũng giống ngày nào. Nhưng chờ khi các em lên Đại học rồi, các em sẽ biết, ngày ngày cố gắng phấn đấu, ngày ngày hướng về tương lai, mới thực sự là những ngày thanh xuân phấn khích.
20. Thi tốt Đại học thực sự rất quan trọng, bởi nó quyết định những con người, những sự vật, sự việc mà em sẽ tiếp xúc trong 4 năm tới, thậm chí là cả tương lai sau này.
Sưu tầm

Bố con điên
06/05/2025

Bố con điên

Mới đây, câu chuyện về một bà mẹ ở TP.HCM chi tới 38 triệu đồng/tháng cho hai mẹ con, trong đó riêng tiền học của đứa con 5 tuổi đã lên tới 22,6 triệu đồng gây bão mạng xã hội.

👉Cụ thể, tiền học cho con bao gồm: Học phí mẫu giáo: 9,7 triệu đồng/tháng; tiếng Trung gia sư: 350 nghìn đồng/giờ → 4,2 triệu đồng/tháng; tiếng Anh: 2,5 triệu đồng/tháng; tiếng Pháp gia sư: 320 nghìn đồng/giờ → 3, 8 triệu đồng/tháng. Học vẽ: 900 nghìn đồng/tháng. Piano: 1,5 triệu đồng/tháng.

➖Trước bảng chi tiêu này, dư luận chia thành hai phe rõ rệt: Một bên gay gắt chỉ trích việc "tra tấn" con trẻ, bên kia lại nhiệt liệt ủng hộ quan điểm đầu tư giáo dục từ sớm. Nhưng đằng sau những con số biết nói ấy, có lẽ câu chuyện thực sự nằm ở góc nhìn đa chiều từ chính các phụ huynh đang sống trong guồng quay giáo dục hiện đại.

Address

Hanoi

Telephone

+84399225006

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bunnier posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category