14/09/2023
NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI. Tên tôi là: Nguyễn Văn Tuấn-sinh ngày 9-9-1954-xã Thạch xá huyện Thạch thất Hà Nội đ,t 0904344185-0335786185, đi bộ đội vào nam ở chiến trường b2 hoạt động vùng đông tháp Mười, tỉnh kiến An, kiến tường, Mỹ Tho được bổ sung vào đơn vị Trinh sát, đại đội c21 Trung đoàn 3-trung đoàn 88, đồng chí chính trị viên trưởng đại đội trinh sát tên là anh Trương, và anh Điệp là tiểu đội trưởng, vì tôi là lính mới không biết các Anh quê ở đâu..? vào khoảng 7 giờ hoặc 8 giờ tối, tháng 5 năm 1974 đại đội giao một tổ làm nhiệm vụ trinh sát và điều Nguyên bốt của địch đóng ở kênh trà là Mỹ Tho, tổ này trong đó có tôi, và tôi cũng không nhớ ai,sau khi triển khai làm nhiệm vụ bò vào bốt để nắm tình hình của địch, thì không may, bị vướng mìn dây mo của địch cài vào hàng dào dây thép g*i bị phát nổ, trong tổ một số người hi sinh ngay, chỉ còn lại hai người một là tôi đã bị thương nặng không thể đi được nữa, còn đồng chí thứ hai đã dìu và cõng tôi suốt cả một đêm hôm đó cho tới sáng, về tới đơn vị để cấp cứu tôi, vậy người cứu sống tôi đêm hôm đó là ai...? đến nay trong suốt thời gian gần 50 năm nay tôi tìm kiếm mọi nơi không thấy tín tức gì.. tôi viết tín nhắn này kể câu chuyện như trên đồng chí và mọi người đang Theo dõi trên cộng đồng mạng xã hội, nếu ai biết được tín tức gì.. gọi điện gửi cho tôi biết, Theo địa chỉ ở trên. tôi xin trân trọng cảm ơn nhiều và hậu tạ. ngày 12-9-2023- Nguyễn Văn Tuấn.