Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Xuân Dũng Thích thơ, nhạc, họa. Yêu thiên nhiên và làng quê. Gia đình là số 1.

Cà phê trang viên
13/11/2025

Cà phê trang viên

2 bố con tôi
28/02/2025

2 bố con tôi

Tết đoàn viên tết gia đìnhGần xa về gắn nghĩa tình gia chung
01/02/2025

Tết đoàn viên tết gia đình
Gần xa về gắn nghĩa tình gia chung

10/01/2025

CHA LÀ NHƯ THẾ

Rất hiếm lần hỏi Cha
Cha cần gì con giúp
Cha bố mày nói ngược
Có cần gì không Con

Nghĩ phận con chẳng tròn
Muốn vì Cha làm việc
Cha gạt đi nói thiệt
Sức Cha còn khỏe mà

Tuổi Cha giờ chưa già
Đừng lo cho cha nhé
Con của con còn bé
Chúng cần con nhiều hơn

Cha sẽ không trách hờn
Bởi con nhiều việc bận
Cuộc sống còn lận đận
Cha vẫn lo được mà

Có thể Cha không trách
Lòng Cha có thầm buồn
Khi các con đã lớn
Mải cuộc đời bán buôn

08/01/2025

Núi đứng đôi bờ nhìn sông chảy
Dòng xuôi thuyền ngược kiếp vần xoay
Vạn biến chỉ xin đời chữ định
Phú quí vinh hoa mây gió bay

08/01/2025

Ổ KHOÁ - NGỤC TÌNH
Thơ NamKau

Em khoá tôi bằng ổ khoá tình yêu

Vứt chìa khoá xuống nơi kia vực thẳm

Tôi kẻ tử tù em là cai ngục

Trái tim tôi em nhốt ngục riêng mình

Không lợi danh. Không bóng tối, bình minh

08/01/2025

Nước mắt đàn ông

Khi em buồn
Dễ để nước mắt em rơi
Có những lúc mừng vui
Em cũng khóc

Chỉ lặng thầm giấu lòng ngăn tiếng nấc
Đàn ông buồn nước mắt chảy vào trong

06/01/2025

XUÂN KHÁT VỌNG

Tôi lắng nghe
Bài hát mùa xuân
Hà Nội phố nét xưa đọng lại
Hàng cây sấu lá còn vương mãi
Phố lao xao tiếng xe cộ ồn ào

Tôi lắng nghe
Tiếng sóng rì rào
Sông Hồng chảy từ miền ký ức
Truyền thống cha ông ta tiếp vào thêm sức
Hà nội hôm nay hoà nhịp bước tự hào

Tôi lắng nghe
nhịp sống dâng trào
Một Hà Nội đang mùa xuân mới
Một Hà Nội bao ươc mơ vươn tới
Cùng chung tay xây đắp nước non nhà

Tôi lắng nghe
Tiếng nói của ước mơ
khát vọng thắm tươi
Trái tim người Hà Nội
Xuân đã đến sức xuân mùa tươi mới
Hà Nội ơi! nắm tay bước vững vàng

Hà Nội xuân về ngập tràn những khát khao

22/12/2024

NGẪM VỚI MÙA ĐÔNG

Bỗng một ngày ta thấy cải vàng hoa
Có phải mùa đông đã về bên cửa
Có phải mùa thu đi qua vội vã
Cây bàng già nhuộm đỏ lá trên cây

Bỗng một ngày ta chợt nhận ra
Mùa thu chín một cái nhìn ngoái lại
Năm tháng qua thành thời xa ngái
Bước lặng thầm mòn trũng lối thời gian

Rồi một ngày mùa đông cũng sẽ qua
Sự cằn cỗi già nua sẽ cất vào quá khứ
Mầm bật dậy những tươi xanh trở lại
Những tiếc thương đã vào lãng quên rồi

Ai cũng thích mùa xuân ai cũng yêu mùa hạ
Lưu luyến cùng thu lầm lũi đông về
Ai rồi cũng bước qua từng mùa như thế
Buồn hay vui gói lại của riêng mình

20/12/2024

Mời cả nhà nghe bài hát phần lời tôi viết

Address

Times City
Hanoi

Telephone

+84839890088

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyễn Xuân Dũng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Nguyễn Xuân Dũng:

Share

Category