11/06/2019
[COUNTDOWN 3 DAYS LEFT]
ĐẠI HỌC TRONG TÔI LÀ .....!
Những ngày thi đại học gần kề, nhìn sự háo hức xen lẫn lo lắng của cô cậu lớp 12, tôi – cô sinh viên năm cuối bỗng giật mình tự hỏi: “ĐẠI HỌC là gì?” Rồi tôi chợt nhận ra, chỉ hai chữ “đại học” thôi lại mang nhiều ý nghĩa đến thế! Mỗi giai đoạn cuộc đời, “đại học” trong tôi lại thật khác.
Những ngày đầu tiên bước vào đại học, dám chắc nhiều bạn cũng có suy nghĩ như tôi, rằng đại học chẳng phải là những gì ta trông đợi. Đại học cũng là trường học thôi, và chúng ta vẫn phải học thực sự. Mấy câu nói “lên đại học toàn chơi” xem ra là những lời nói dối ngọt ngào mà nhiều thế hệ học sinh vẫn cố tình tin tưởng. Một người thầy đáng kính ngay buổi học đầu tiên đã nói với chúng tôi “Đại học là tự học”. Không có chuyện toàn chơi mà có thể dễ dàng qua môn, dễ dàng đạt thành tích tốt. Điểm khác biệt chỉ là chúng ta phải tự giác học tập thay vì để thầy cô thường xuyên nhắc nhở, kèm cặp như những năm phổ thông.
Nhưng dù chỉ là trường học, đại học lại là những ngôi trường đặc biệt. Sinh viên ở đây đến từ khắp các vùng miền tổ quốc, thậm chí cả từ nước ngoài. Tất cả tạo nên một xã hội thu nhỏ với nhiều người từ nhiều nền văn hóa, từng tiếp nhận những sự giáo dục khác nhau và đang theo học những chuyên ngành khác nhau. Xã hội thu nhỏ này không hồn nhiên như những trường học phổ thông, cũng không bon chen gay gắt như cuộc đời thực sự, mà là một bước đệm vừa phải và cần thiết để người trẻ chúng ta “tập lớn”. Có lẽ đại học với sinh viên là tấm vé đến tương lai, là sự chuẩn bị cần thiết để chúng ta dễ dàng hơn trong việc hoàn thành ước mơ, thỏa mãn khao khát của bản thân, có ích cho gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị ấy không đơn thuần là học. Đó còn là rất nhiều cảm xúc, rất nhiều bước ngoặt mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Đại học có thể là lần đầu tiên xa nhà. Là những gói mì tôm cuối tháng. Là những vất vả khi vừa học vừa làm thêm ... Đại học cũng có thể là những chuyến tình nguyện xa. Là những câu lạp bộ đầy đam mê. Là những nhiệt huyết ta cống hiến cho đời ...
Vì vậy, tôi gọi đại học là “Thanh Xuân”. Điều đáng quý nhất là thanh xuân của tôi được vun đắp cùng thầy cô, bạn bè và rất nhiều những con người tuyệt vời.
Và rồi, trong những ngày tháng cuối cùng là sinh viên, đại học trong tôi một lần nữa trở nên khác biệt. Hai chữ “đại học” bỗng mang theo những lưu luyến trước giây phút chia ly. Tôi háo hức bước ra cuộc đời dù có đôi chút sợ hãi, lo lắng. Tôi không dám chắc chính mình sẽ làm được gì trong tương lai hay những người bạn bên tôi lúc này sẽ ra sao. Chỉ biết, tại giờ khắc này, chúng tôi vô cùng luyến tiếc và không nỡ xa rời. Tại giờ khắc này, chúng tôi thật lòng chúc nhau may mắn, hẹn chia ly chẳng phải là kết thúc, hứa với nhau sẽ còn gặp lại ...
(Cre: Nguyễn Mai Ngọc Ánh - K60 Ngôn ngữ học CLC)
---------------------------------------------------------
-Prom night: "Lời chia tay mùa hạ 2019"
-Link đặt vé: https://bit.ly/2JJL9co.
-Thời gian: 18h00 ngày 14/06/2019.
-Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà VG building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thời gian đặt vé: 28/05 - 14/06
-Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phạm Kim Ngân - Trưởng BTC - SĐT: 0945.522.198