03/05/2018
Ngày ấy Shenlong có cái nhìn kiêu hãnh hơn bây giờ.
Khán đài hô vang tên Shenlong cho dù anh ta là đối thủ, có lẽ vì người hâm mộ tôn trọng những gì mà Long đã làm và đã cống hiến cho nền AoE Trung Quốc nói riêng và cộng đồng hai nước nói chung trong rất nhiều năm. Nó là tài năng, là mồ hôi, là máu và là cả tuổi thanh xuân của một người đàn ông mà lần đầu gặp cứ ngỡ anh ta bất bình thường, theo kiểu cục mịch, khó gần và cả khó đoán.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Long là một người yếu đuối, bản thân dù không thể phủ nhận việc bị Chim Sẻ cướp đi ánh hào quang là một cú sốc đối với ngôi sao đã toả sáng rực rỡ trong cả thập kỉ. Đến cả Chim Sẻ thua mấy trận trước Hồng Anh hay BiBi còn nhấp nhổm thì nói gì đến Long. Đó là chuyện chung của những người dẫn đầu. Tất nhiên, người Trung Quốc có câu: "Sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trước", nhưng mà không ai sẵn sàng cho điều mà biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra, giống như cái chết vậy. Đấy mới là đời. Nhưng cái cách đón nhận thất bại dù là thờ ơ hay không thì vẫn thể hiện sự bản lĩnh, cái bản lĩnh của một người đàn ông ở tuổi 30, trải qua cả triệu trận đánh, đời còn vả cho sưng cả mặt thì sợ gì mấy đứa trẻ đánh cung R, ấy vậy mà trong một năm trở lại đây thì bị trầm cảm chỉ vì thua vài trận.
Tự dưng nhớ Shenlong, lại nhớ cả một người đàn ông cùng với cái tên ấy, chẳng biết giờ ở chốn nào, khối óc bạch kim giờ dùng vào việc gì, nhưng người ta đã lãng quên anh, ở chính cái nơi anh từng là tất cả. Thời gian thật đáng sợ, đánh mất đam mê cũng đáng sợ. Lại nhớ cả Yugi, sau khi Skyred dừng chân ở các vòng loại trực tiếp Bé Yêu Cup, nghĩ bụng viết cái gì đấy nhưng mà không đành lòng. Khán giả nhiều người tinh ý bảo rằng đấy là cuộc chơi của hai thế hệ, việc Yugi đánh đến thời điểm này đáng ra phải được trao bằng khen mới đúng, bởi vì Yugi hay Shenlong đều là những đại diện của Thế hệ 8x sôi nổi, những người tiết kiệm từng 500 lẻ để đi đánh Chế, cũng từng chết đứng chết ngồi với cái tuổi trẻ của mình. Thế mà giờ còn nghe cả câu chửi, đúng là tàn nhẫn quá. Bởi vì đời đâu như xưa, những ông trốn học đi đánh Chế giờ đã con cái đề huề, mấy ông đêm lang thang dặt dẹo, sự nghiệp long đong, tình trường lung tung beng thì giờ cũng ổn định cả. Vậy mà Long và Yugi vẫn đánh, chẳng thay đổi gì, có chăng là bụng to hơn vì ngồi nhiều và suốt ngày ăn mấy suất cơm lắm mỡ ở phòng net. Đó là cái nghiệp và cũng là sự cống hiến. Nghe cái từ "già" thấy đau lòng, đau cả ruột gan phèo phổi.
Vì Chế sẽ buồn biết bao nếu không có Shenlong, Yugi...và cả tuổi thanh xuân không bao giờ cạn kiệt của chúng ta ở đó.
Thy Anh/ G_ThyAnh
Nguồn: gametv.vn