15/10/2019
Mùa đông cũng sắp đến rồi... Sáng nay, mở cửa ra, thấy cái lành lạnh của không khí, thấy trời trầm hơn hẳn, rồi vẫn áo quần cộc quần sooc mà phóng ra đường, thi thoảng rùng mình do vài ba lọn gió. Ồ, thì ra lại một mùa đông nữa. Người ta nói mùa đông làm người ta mềm lòng và dễ dàng đến với nhau hơn. Tôi thì chẳng tin lắm, vì xưa nay hai mấy mùa đông tới rồi qua, có gì khác đâu. Dần dần, tôi cũng thấy quen và không mong mỏi quá nhiều, con người ta gặp nhau rồi thành đôi thành cặp chẳng phải do duyên số hay sao?
Dừng đèn đỏ ở ngã tư gần đó phát Chuyện của mùa đông, tôi lại nghĩ về câu chuyện của mình.
Đông đấy, xe tôi còn trống. Còn em có ai đèo chưa?