10/02/2019
Cứ mỗi dịp như thế này, khao khát cắt tóc ngắn lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từng chẳng thể nghĩ, mình sẽ để tóc ngắn tận vài năm liên tục, thế mà chs, từ 2016 đến giờ, tóc chẳng dài đến vai được nổi đôi ba lần.
Năm tháng dần trôi, cứ mỗi dịp đầu năm mình sẽ lại muốn tóc ngắn trở lại, giống như tuổi trẻ chẳng vì qua một cái Tết mà bỗng dưng ngắn thêm một bậc.
Tin tưởng mãnh liệt rằng, chỉ cần cứ giữ tâm hồn tươi trẻ, là thanh xuân sẽ chẳng bao giờ rời đi. Ấy vậy mà, cũng phải đến lúc có cái việc gọi là BUÔNG TAY.
Ừ thì, chậm lại một chút, anh bạn TUỔI TRẺ đừng nôn nóng mà bước vội. Chúng mình vẫn còn rất nhiều điều cần nói với nhau, cần cùng nhau thực hiện.
Năm mới chẳng mong gì nhiều, chỉ cầu đủ dũng cảm và vượt qua mọi ngày như năm 2018 đã từng.
Chúc tất cả bạn bè của Mimi năm mới hạnh phúc và luôn mạnh mẽ!
Yêu thương rất nhiều 💕