Hà.Nguyn

Hà.Nguyn Nơi mình chia sẻ câu chuyện và vẽ những bức hình mình yêu.

Challenge Drawtober 2024.    Thực ra bức vẽ được hoàn thiện sau 3 ngày, nhưng tổng thời gian chỉ vỏn vẹn tầm 40 phút (cả...
10/10/2024

Challenge Drawtober 2024.



Thực ra bức vẽ được hoàn thiện sau 3 ngày, nhưng tổng thời gian chỉ vỏn vẹn tầm 40 phút (cả lên ý tưởng, phác thảo, sửa bản phác). Lại là một thử thách bản thân giống như cách đấy 5-6 năm về trước của mình. Và lần nào cũng thất bại... Lần nào cũng chỉ đi đến nửa đường thì dừng lại.

Có lẽ không đủ quyết tâm, có lẽ có quá nhiều nỗi sợ. Đảm bảo lần này phải kết thúc mục tiêu cá nhân này đầy đủ ngày! Không cần quá xuất sắc chỉ cần bản thân nhận ra được gì đó!

Cảm giác với việc vẽ mình đã không quá sợ hãi nữa, ngay cả khi vẽ không được đúng như mong muốn nhưng vẫn không còn cảm ...
04/10/2024

Cảm giác với việc vẽ mình đã không quá sợ hãi nữa, ngay cả khi vẽ không được đúng như mong muốn nhưng vẫn không còn cảm giác sợ nữa. Sợ vì "mình vẽ xấu nhỉ, sao mãi không đẹp lên được"! Kiểu như vậy.

Thay vì sợ mình đã nghĩ sang hướng: Vẽ xấu ban đầu thôi, dần dần vẽ tiếp, vẽ nữa sẽ ra được những thứ tưởng tượng trong đầu. Thời gian dạo gần đây, việc sắp xếp để vẽ vô cùng là khó khăn, nhưng mình thấy trân trọng từ phút một được cầm bút lên để vẽ. Có lẽ chỉ 5p thôi cũng đã cảm thấy "Ah, cuối cùng mình cũng đã vẽ được hôm nay rồi"

Với ước muốn được xuất bản riêng một cuốn sách tranh cho thiếu nhi thì chắc cũng còn lâu lâu mới làm được nhưng nếu mỗi ngày làm chút một thì cũng sẽ đến nơi thôi!

*Ban đầu vẽ lại những gì về Binz đã nhỉ 😍

Dù mình biết mình muốn làm gì nhưng mỗi ngày cần vẽ gì mình cũng không chắc. Mình đã nghỉ một thời gian rất dài để tự mì...
06/04/2024

Dù mình biết mình muốn làm gì nhưng mỗi ngày cần vẽ gì mình cũng không chắc. Mình đã nghỉ một thời gian rất dài để tự mình quyết định nên bắt đầu tập trung toàn bộ vào việc vẽ như nào và vẽ gì.
Đơn giản là muốn kể câu chuyện qua một bức tranh, muốn mọi người xem tranh có thể hình dung được đại thể nội dung. Sau đó mình cầm bút lên và vẽ con mình, trước mặt mình là cậu bé con đang gọt bút chì cho mẹ. Và thế là mình vẽ cậu bé con của mình và mường tượng ra câu chuyện xung quanh. Cảm giác vẽ được ra câu chuyện mình tự nghĩ ra là một sự thoả mãn, và biết rằng mình sẽ tiếp tục vẽ như này nữa.
Dù nó có thể còn rất lâu mới đẹp lên hẳn nhưng nếu kiên trì đến lúc nào đó mình cũng có thể vẽ ra rất nhiều tranh nội dung đáng yêu và mang lại giá trị thì sao nhỉ?

It takes many days for me to decide what I need to focus on creating my own style. I knew if I keep coping there aren't me in this illustration industry. So, I started from small thing which I drew my little son was shaperning pencil with his neighbour friend and the illustration was born with my satisfaction.

Mình suy nghĩ khá nhiều về dự định sắp tới muốn tập trung vào vẽ gì hơn là vẽ thử thách. Nhận ra rằng mình rất có đam mê...
28/03/2024

Mình suy nghĩ khá nhiều về dự định sắp tới muốn tập trung vào vẽ gì hơn là vẽ thử thách. Nhận ra rằng mình rất có đam mê về minh hoạ thiếu nhi. Mình cũng biết bản thân còn phải học hỏi nhiều và cũng chưa có bằng chứng cho sự chọn lựa này có dẫn mình đi đến kết quả tốt không, nhưng mình cứ mãi tin sẽ có ngày mình làm được.
Nên mình cũng sẽ bắt đầu hàng ngày học một chút, thực hành một chút, vẽ một chút, biết đâu mình sẽ có thể xuất bản được một cuốn sách mình minh hoạ thì sao.
Dù sao thì cứ mơ đi, vì đâu bị đánh thuế đâu :)))

Wish I can publish my own picture book for kids.

Cái vai nó nhức mỏi, cái tay nó tê rần rần, nhưng mà vẫn muốn được vẽ. Chỉnh lại tư thế, thì đỡ được phần nào. Có lẽ nên...
26/03/2024

Cái vai nó nhức mỏi, cái tay nó tê rần rần, nhưng mà vẫn muốn được vẽ. Chỉnh lại tư thế, thì đỡ được phần nào. Có lẽ nên xin tiền đại gia chống lưng mua cho cái kệ kê lên để vẽ cho thuận tiện đốt sống lưng thôi ạ.
Hôm nay chỉ tập trung vào màu chì và cóp nhặt style màu cũng như tạo hình của mấy chế artist mình muốn học theo. Và rồi nhận ra những bức trước mình vẽ màu chẳng hiểu gì bản chất màu cũng như hoạ cụ dùng để vẽ. Bức này cũng vậy, hiểu đại khái sơ qua. Đáng ra nên phải thay đổi sự hời hợt này chứ. Thật đáng trách mà.

Shoulder pain is gonna kill me now, it also causes the hand numbness. However, I need to enjoy drawing anyway, then I fix my sitting pose and it makes the pain went away little bit. Maybe should ask for high quality equitment from "my suggar daddy" though, lol.

Sau một thời gian bận rộn với công cuộc con cái, mình đã đưa ra quyết định sẽ tập trung vẽ thứ mình muốn cải thiện nhất ...
25/03/2024

Sau một thời gian bận rộn với công cuộc con cái, mình đã đưa ra quyết định sẽ tập trung vẽ thứ mình muốn cải thiện nhất bây giờ VẼ MINH HOẠ THIẾU NHI. Mình đã rất thích từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi đúng và cách luyện tốt. Mình cũng có tham gia nhóm chuyên chia sẻ kiến thức về vẽ minh hoạ từ tạo hình tới học về cách dùng màu sắc. Có lẽ mục tiêu sắp tới chỉ đơn giản là sẽ luyện tay được hầu hết những bài tập mình đã tự đăng ký và hoàn thiện với mức độ phù hợp với bản thân. Thật tuyệt khi mình có thể tự nhận thấy bản thân muốn gì!

After busy days with my kid, I decided to focus on kid's illustration. I just love it so much with no reason. So first of all, I try my best to finish most of tutorial I've download, then see how far I can go.

Nếu tiếp tục đi thì sẽ đến, bởi người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi.Lại lâu lâu mới quay lại page để đăng hình vẽ....
03/03/2024

Nếu tiếp tục đi thì sẽ đến, bởi người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi.

Lại lâu lâu mới quay lại page để đăng hình vẽ. Sức khoẻ của mình dạo này có phần tiến triển nên mới đón cu con lên để chuẩn bị cho bé đi học, vì thế mà ban đầu chưa thể sắp xếp thời gian hợp lý để vẽ. May sao cũng hoàn thiện bản màu của bức vẽ thứ #20.
Trong khoảng thời gian không vẽ đúng kiểu mông lung, mình có nên vẽ tiếp không, hay mình nên dừng lại. Mình nên làm gì với vẽ đây. Nhưng cầm bút lên hoàn thiện bản vẽ là biết liền nên làm gì tiếp. Hay ho kỳ diệu ghê! 😀

After long time no touch paint brush and pencil, I just was so lost, I couldn't get my mind to what I really want though. But, when I back to draw and paint, everything was like it has been set up already to go. :)))

Một bức tranh kéo từ trước Tết đến sau Tết. Dạo này mới bắt đầu làm quen với việc vẽ động vật nên mấy em động vật nhìn c...
16/02/2024

Một bức tranh kéo từ trước Tết đến sau Tết. Dạo này mới bắt đầu làm quen với việc vẽ động vật nên mấy em động vật nhìn cứ dại dại kiểu j đó haha. Hết Tết rồi, chăm chỉ vẽ lại thôi.

So the Tet just ends, back to draw and paint sooner.

Chúc mừng năm mới! Chúc cho dự định của tất cả mọi người vào năm tới được thuận buồm xuôi gió. Chúc cho chính bản thân t...
10/02/2024

Chúc mừng năm mới! Chúc cho dự định của tất cả mọi người vào năm tới được thuận buồm xuôi gió. Chúc cho chính bản thân tớ luôn kiên định với những điều đặt ra. Mong năm tới số lượng tranh chất lượng sẽ tăng lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy bức nhàm chán của tớ!!! Xin cảm ơn!!
P/s: Đăng cái tranh doodle vẽ từ đồ chơi của em bé Binz :)))

Happy new year everyone! Thanks for likes and comments you gave to me! I hope I can keep my mind strong in what I've planned to do. Wish everyone has what you deserve!

Arhh, mình thích bức vẽ này ghê. Thường mình phác thảo lên sẽ đẹp hơn là tranh sau khi được lên màu. Nhưng bức này mình ...
07/02/2024

Arhh, mình thích bức vẽ này ghê. Thường mình phác thảo lên sẽ đẹp hơn là tranh sau khi được lên màu. Nhưng bức này mình thấy nó vẫn giữ được vẻ ban đầu của phác thảo chì. Nguyên nhân là mình đã chụp lại phác chì và liên tục nhìn lại để so trong quá trình lên màu cho tranh. (Thật là một phương pháp nên được lưu lại cho những lần vẽ sau)

I just love this painting much. The way I keep looking at the pencil sketch while painting makes me not create much mistake and got lost.

Address

Hanoi

Telephone

+84968256304

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hà.Nguyn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Hà.Nguyn:

Share