28/07/2020
Vấn đề của giới siêu giàu VN là họ chưa ý thức được trách nhiệm chính trị của mình. Mọi hệ thống chính trị và tôn giáo đều được người giàu sáng tạo ra để người nghèo không giết họ. Nhưng người giàu VN chưa đủ thời gian để hiểu được điều đó, mà không ít kẻ ngây thơ, có hàng trăm tỷ đồng, vẫn cứ đứng cùng bọn bần cố nông để chống phá hệ thống chính trị. Thậm chí lên phây búc chửi bới như đúng rồi.
Tất nhiên sẽ có sự thay đổi chứ, nhưng tôi nghĩ cần thời gian. Có thể là thế hệ sau, các bạn sinh 8x, 9x sẽ có ý thức rằng việc bảo vệ môi trường chính trị cũng quan trọng không kém gì bảo vệ gia đình và sức khoẻ mình.
Bọn bần cố nông thì chỉ mất mỗi xiềng xích thôi, còn các bạn chỉ cần một biến động chính trị nhỏ là mang nợ luôn chứ đừng nói là mất tiền!
Người siêu giàu Việt Nam hãy đoàn kết lại.
Để lừa bần nông, chứ sao?
Nguồn: TL
___________________________
Các comment đã lưu:
1. Câu nói nổi tiếng của Napoleon: Tôn giáo là cái để giữ người nghèo không giết người giàu!
2.Bọn tư bản Mỹ luôn tìm cách phá nát hệ thống chính trị 1 đất nước để bần cùng hoá giới tư bản siêu giàu bản địa, sau đó chúng vào xẻ thịt. Đáng tiếc là người giàu VN không hiểu được điều đó. Nhất là các cụ giàu lên vì tham nhũng, do ăn cắp nên nghĩ ai cũng ăn cắp như mình.
3. Như lão Hoàng Khải Silk hồi xưa là một điển hình của sự ngây thơ chính trị và đĩ điếm về kinh doanh. Anh sống nhờ sự ổn định chính trị của đất nước và làm giàu nhờ hàng Tàu, vậy mà lại bài Tàu và chửi chính phủ. Sống như vậy thì người không giết trời cũng diệt thôi.
4. Bác A: Đã là thứ dân tư cách gì làm chủ, cho nên khái niệm dân chủ tức dân làm chủ chỉ mị thoai. Cứ xem lại CM Pháp với CM T8 gần đây để dân lên làm chủ thì khốc liệt thế nào.
Thầy: Bởi vậy bọn siêu giàu ở Mỹ nó mới lập ra 2 đảng. Một đảng ăn trứng đầu to, một đảng ăn trứng đầu nhỏ, bày trò đấu nhau cho bần nông yên tâm cày cuốc.
Bác A: Lớp trước các cụ nhà mình làm chính trị trưởng thành phần lớn là bần cố nông và tiểu tư sản. Đến lớp con gầy dựng cơ nghiệp để trở thành giàu có, tư sản. Phải thêm thế hệ tiếp nữa thì gia tộc vững mạnh trở thành lớp quí tộc. Lớp ấy mới: trong thì xây dựng bè phái vững mạnh, ngoài thì nhìn xa trông rộng. Lúc ấy may ra nên chỉ mong đời ta đừng có CM nữa, sợ lém
5. Ở đâu thì cũng là bọn giàu nắm cổ bọn nghèo thôi. Và bọn nghèo luôn tìm cách làm cách mạng. Nhưng cái ngu ở VN là bọn giàu cũng muốn làm cách mạng, đúng là muốn tự tay bóp ái.
6. Ngay như ở VN bây giờ người giàu còn ở lẫn với người nghèo là cũng dở hơi rồi. Bỏ những cái khái niệm về trung tâm, Ao Gươm hay Quận 1 đi. Những người giàu nên tìm các khu ở chung, cho lính gác bên ngoài, bần cố nông các cái chỉ được lảng vảng cách xa vài trăm mét. Con cái cũng cho học trường riêng để không dính vào tư duy bọn con cái bần nông. Vợ có đi tập cũng phải có chỗ riêng, chứ không lại đi chịch bọn PT quê thì có phải nhục không. Đó là các chi phí buộc phải chấp nhận.
7.Ví dụ anh Vượng gần đây hay bỏ tiền cho bần cố nông được mua vui, theo tôi là rất tỉnh táo sáng suốt. Chứ chúng nó chả có cái gì xem, đi phá phách còn hại hơn. Các anh nên đầu tư vào mấy bộ môn thu hút bần nông như kiểu phim ảnh, thể thao, đền chùa, cho chúng yên tâm lao động.
Các anh khác cũng nên theo gương anh ấy. Nói chung có 1000 tỷ thì cũng nên chi mỗi năm 10 tỷ cho bọn văn nghệ sỹ, vận động viên nó múa may mua vui.
8. Em biết mấy người học ở nước ngoài về, chắc tiếp xúc với bạn bè ở nhiều, nên bị kích động chống phá nhà nước kinh. Họ đang làm sếp ở mấy nhà máy trong các khu CN hẳn hoi, mà lên fb rất hay chia sẻ các bài về biểu tình, chửi chế độ. Họ không hiểu rằng ổn định về chính trị thì họ mới có thể yên ổn để đong xèng, và bạo động, biểu tình, đập phá thường xảy ra ở chính các khu CN nơi họ làm. Khi đó các lực lượng công an, quân đội tập trung đi dẹp loạn hết, thì bọn cướp trong các thành phố sẽ nhân cơ hội mà vào các khu nhà giàu, khu dân trí cao (nơi họ sống) để đập phá, cướp của, uy hiếp tính mạng chính họ. Họ sẽ cầu cứu ai được nhỉ. Mấy anh/chị/em này đều học rất cao, toàn Thạc sĩ, Tiến sĩ mà nhận thức về bản thân và thời thế thật lệch lạc.
9. Thì do ngu đó. Với lại trí thức mình không chịu đọc văn chương và triết học, nên sống bản năng, không bao giờ suy nghĩ cho thấu đáo. Văn chương và triết học sinh ra từ cái bọn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi một vấn đề nào đó, dù nhỏ nhất, để tìm câu trả lời. Nên anh mới nói cần một thời gian đủ lâu để xây dựng giai cấp tư bản.
10.Mỗi người giàu, khá giả...nhờ tận dụng được những cơ hội trong chính xã hội này, là một tấm gương trong việc đóng góp vào việc giữ gìn ổn định xã hội, san sẻ cho những người kém may mắn hơn bằng chính chất xám, công ăn việc làm, hoặc một phần tài sản của mình, sẽ là cách tốt nhất giúp xã hội tiến bộ. Đây nhiều kẻ thậm chí làm giàu nhờ lách thuế, lợi dụng sơ hở ăn cắp của công, gian lận, hại sức khỏe người tiêu dùng....vv lại bô bô cái mồm lo "cho dân" bằng cách công kích, chửi bới một cái chung chung nào đó. Trong khi vẫn ngày ngày kiếm tiền trên xã hội này, tích hết vào thân, thậm chí chuyển ra nước ngoài. Ví dụ một thằng cha cựu tổng biên tập thất thế, hoặc một con mẹ béo doanh nhân bán thuốc giám béo...Quần chúng thì dễ dụ, cứ thấy hô hào chửi bới trên mạng thì cho là chính nghĩa, trong khi nhận xét một con người phải qua tiếp xúc và nhìn nhận những hành vi cụ thể, hành động thiết thực. Thế nên mới xuất hiện một lũ anh hùng rơm, hô hào đạo đức trên mạng....xuất thân từ những kẻ đầy vết ngoài đời như nhà báo từng đi tù, bị đuổi việc vì tống tiền, doanh nhân kinh doanh chích thuốc cấm, bọn ăn cháo đái bát...Thậm chí chúng còn bịa ra,tưởng tưởng ra, phóng đại những cái xấu.... để nhận về nhiều like cho một nhân cách ảo trên mạng.