08/06/2021
Nói gì đó về liên kết này…
Rõ ràng đây là một liên kết thánh thiêng, liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái không và cái hiện hữu. Vì chưa được ăn bánh nên tôi chưa dám nhận xét nhưng đáng tin cậy lắm, vì tôi đã gọi điện thoại kiểm tra rồi.
Giữa tâm dịch mà Hà Nội vẫn có những bông hoa chớm nở, xã hội may thay, người nghiện may thay.
P/s: mà hoa hay sư tử ấy nhỉ? Nhưng đây là tiệm bánh nhạt anh em nhé. Nhanh tay đặt hàng để được ăn ốc.
mấy con người lờ đà lờ đờ vì không biết làm gì mùa dịch nhưng mà thích ăn bánh ngọt nên là làm mấy cái bánh mà mình thích ăn
hết lờ đờ phát giải tán luôn.