Trang Thơ Yêu Nước

Trang Thơ Yêu Nước Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

Bài số 008XÓT PHẬN CỜ VÀNGKhổ thân anh chị cờ vàngLên Face lập nhóm sủa oang tối ngàyVăn cùn lại ngỡ mình hayHóa ra là đ...
30/03/2017

Bài số 008

XÓT PHẬN CỜ VÀNG

Khổ thân anh chị cờ vàng
Lên Face lập nhóm sủa oang tối ngày
Văn cùn lại ngỡ mình hay
Hóa ra là đám ăn mày ngoại bang

Thương cho số kiếp bẽ bàng
Bỏ quên nguồn cội lang thang đất người
Gan thỏ đế, não đười ươi
Giấc mơ phục quốc... Than ôi! Phũ phàng!

Bọ Cạp

Bài số 007THẬT TỘI NGHIỆPMột kiếp nhân sinh lắm tủi sầuChui bờ rúc bụi sủa gâu gâuDân hờn đến phải đày xa xứNước bỏ thàn...
30/03/2017

Bài số 007

THẬT TỘI NGHIỆP

Một kiếp nhân sinh lắm tủi sầu
Chui bờ rúc bụi sủa gâu gâu
Dân hờn đến phải đày xa xứ
Nước bỏ thành ra trú gậm cầu
Mửa giọng văn quèn xin bố thí
Gieo vần xuyên tạc ước cơm rau
Lưu vong phản quốc quên nguồn cội
Bíu gót ngoại bang... khát cảnh giàu.

Bọ Cạp

Bài số 006:LỤC SÚC TRANH PHẦNNão bại từ khi Tổ quốc từNhư loài cẩu dại rõ ràng như:Vài câu phú thủm mà bôi phúTám vận th...
16/03/2017

Bài số 006:

LỤC SÚC TRANH PHẦN

Não bại từ khi Tổ quốc từ
Như loài cẩu dại rõ ràng như:
Vài câu phú thủm mà bôi phú
Tám vận thư tồi cũng vẽ thư
Hử đứa vong tình sao rống hử?
Ư thằng phản nước lại gầm ư?
Lời nhơ chữ nhuốc còn hay chữ
Quả báo mồ sâu sẽ đọa mồ.

02.09.2016 _ Trảm Ma (Bọ Cạp)
--------------------------------------
NGUY HIỂM VKL...!

Người đi...! Lũ khốn nạn không từ...
Cứt lộn lên đầu sủa giống như ...
Nhiễu đảng cuồng ngôn cười cợt phú
Khinh nhà lộng chữ vẽ vời thư
Đầu ngu vỗ ngực anh hùng hử?
Não ngủn vênh mồm hảo hán ư?
Nặng đũng quần sinh loài ngỗ ngược
Mồ cha thứ ngợm xéo lên mồ!

Lý Thiên Đạo
-------------------------------------
Ngợm

Dạ cáo mồm lươn chẳng giữ mồm
Thư hùng rụt cổ nẫu hồn thư
Hùa ngôn giễu tổ ngôn càn hử?
Lộng tiếng chê thời tiếng khẳm ư?
Mặc áo qua đầu...? Sao mãi thử?
Trùm mo kín mặt vẫn không từ !
Vừa con ốc hột câu lùa chữ
Ngữ cẩu tâm sài bạc phước như...!

May Cỏ

Bài số 005:VIỆT GIAN(Bài Xướng)Nhìn coi, cái lũ Việt Gian hènChỏ họng um xùm ngỡ té hen Não thỏ mình dơi đòi lật quốc Gi...
13/03/2017

Bài số 005:

VIỆT GIAN
(Bài Xướng)

Nhìn coi, cái lũ Việt Gian hèn
Chỏ họng um xùm ngỡ té hen
Não thỏ mình dơi đòi lật quốc
Giò hưu mật ễnh muốn khai phèn
Mê tiền đổi tính, nên mồm tụng
Hám bạc thay tình, phải mõm khen
Bếp vợ nồi cơm còn lũi củ
Dài lưng tốn vải lại to kèn.

Sóc Nâu _ 23.02.2017
___________________________

TỤI HÈN
(Họa VIỆT GIAN của Sóc Nâu)

Dạ sói lòng lang cái tụi hèn
Chui lòn ẳng giọng ngỡ bầy hen
Đầu dơi mỏ phẹt lời yêu nước
Não quạ mồm chu ý chuộng phèn
Hám bạc quân tồi chưng tiếng phỉnh
Tham tiền kẻ xấu dụng lời khen
Cơn nguồn cội rễ không màng ngó
Tưởng thế là hay vội rống kèn.

Đăng Quang _ 23.2.2017

Bài số 004.GỬI ĐÁM KỀN KỀNNhao nhao nhác nhác lũ kền kềnMẹ bỏ, cha từ, nước lãng quênMột mảnh giẻ vàng mong phục quốcHai...
13/03/2017

Bài số 004.

GỬI ĐÁM KỀN KỀN

Nhao nhao nhác nhác lũ kền kền
Mẹ bỏ, cha từ, nước lãng quên
Một mảnh giẻ vàng mong phục quốc
Hai hòn dái thộn muốn giành tên
Trôi sông lạc chợ còn ra vẻ...
Thất thế sa cơ vẫn gượng chèn
Ảo tưởng ta đây là vĩ đại...
Đầu to, óc rỗng... dốt lâu bền!

_ 12.03.2017

Bài 003.Một mảnh giẻ vàng mơ phục quốcHai con mắt biếc mộng tranh quyềnTRÒ TRẺ CONMặt thật xinh tươi! Ấy thế mà...Bày tr...
13/03/2017

Bài 003.

Một mảnh giẻ vàng mơ phục quốc
Hai con mắt biếc mộng tranh quyền

TRÒ TRẺ CON

Mặt thật xinh tươi! Ấy thế mà...
Bày trò cổ súy đám lâu la
Cờ vàng một ngọn... mơ tranh nước
Mắt biếc hai con... mộng đoạt nhà
Chớ có đùa hoài! Thôi đủ nhỉ!
Đừng hòng giỡn mãi! Tỉnh đi nha!
Thân em hãy giữ cho trong sạch
Lếu láo anh đây đập thật à!

Trảm Phong_12.03.2017

Bài số 002.GỬI ĐÁM CỜ VÀNGÔm chân đế quốc hệt như loài...Dựng mảnh cờ vàng tưởng đã oaiLạc lõng bao ngày nên sủa mãiSầu ...
13/03/2017

Bài số 002.

GỬI ĐÁM CỜ VÀNG

Ôm chân đế quốc hệt như loài...
Dựng mảnh cờ vàng tưởng đã oai
Lạc lõng bao ngày nên sủa mãi
Sầu đau bấy bận khiến rên hoài
Nực cười! Cóc ghẻ mong đòi chỗ
Rõ khổ! Sâu rầy muốn giật ngai
Phục quốc! Mơ à! Quân não bại
Bò trâu nói chuyện rõ khôi hài!

12.03.2017_ Bọ Cạp

Bài số 001:TẶNG ĐÁM LẠC LOÀIMột đám lưu vong sống lạc loàiBày trò phục quốc ngỡ mình oaiCờ vàng nát vụn còn tung mãi?Miế...
13/03/2017

Bài số 001:

TẶNG ĐÁM LẠC LOÀI

Một đám lưu vong sống lạc loài
Bày trò phục quốc ngỡ mình oai
Cờ vàng nát vụn còn tung mãi?
Miếu đổ tàn hoang vẫn cúng hoài?
Tựa lũ kền kền mong giật xác
Như bầy linh cẩu hóng giành ngai
Đừng nên tổn sức! Quân đầu bại!
Lật đổ ai cơ! Rõ chuyện hài!

11.03.2017 _ Bọ Cạp

Address

Hanoi
100000

Telephone

0989999999

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang Thơ Yêu Nước posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share