Techbook Radio

Techbook Radio Tóm tắt sách công nghệ & tin AI mới nhất — mỗi tập 60 giây. Nghe • Hiểu • Cập nhật.

18/06/2026

Việt Nam thiếu 35.000 kỹ sư chip & AI — cơ hội nghề nghiệp của thập kỷ?

18/06/2026

Claude vừa SOÁN NGÔI OpenAI: 965 tỷ đô, sắp lên sàn trước 🚀

| 14 . 8 . 2020 |Năm nào cũng lặp di lặp lại như thế, đang mùa đông lại ước biến thành mùa hè. Đến khi hè về lại khao kh...
14/08/2020

| 14 . 8 . 2020 |

Năm nào cũng lặp di lặp lại như thế, đang mùa đông lại ước biến thành mùa hè. Đến khi hè về lại khao khát cái hơi lạnh của mùa đông, để được chui trong tấm áo len dày và rộng ấm áp.

Nhớ mùi hương của hoa sữa, của cúc họa mi e thẹn chớm nở, cả những vùng trời ruộm vàng hoa cải, đỏ rực của lá bàng mùa đông. Rồi thêm ẩm thực Hà Nội như có một siêu năng lực làm tan chảy và mê mẩn tâm hồn của bao người.

Giá mà sớm mai thức dậy, luồn qua khe cửa là tiếng gió rít lạnh buốt của mùa đông. Nhưng lại cũng mong lá bàng khoan đã vội chuyển đỏ, vì hơn nửa năm trời vẫn chưa làm được gì ra hồn, vẫn chưa hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra. Để hãy còn dư giả thời gian cày cuốc mà rủng rỉnh túi. Vì một cái Tết ấm no.

Chỉ hơi tiếc, mùa đông Hà Nội tuyệt vời như thế, có đồ ăn ngon, có áo bông, có hoa đẹp nhưng lại thiếu mất hơi ấm từ một bàn tay.

Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2020.Là một ngày cuối của tháng 7.Có một vài điều nhỏ tôi muốn nói cùng em:Bước qua tháng mớ...
31/07/2020

Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Là một ngày cuối của tháng 7.

Có một vài điều nhỏ tôi muốn nói cùng em:

Bước qua tháng mới, tôi mong em sẽ lại vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn theo cái cách mà bản thân em đang mong muốn.

Em cứ cố làm những thứ mà bản thân em đang theo đuổi đi, hôm nay không được, thì ngày mai ngày mốt sẽ được, và tôi mong em sẽ luôn đạt được những ước muốn của bản thân mình.

Còn về những chuyện đang khiến em ưu buồn, mệt mỏi. Nếu có thể tôi mong em hãy quên hết đi, còn không thể thì mong em cố tìm được lối thoát khỏi cho riêng mình.

Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn khi bước qua tháng mới.

Ngày cuối cùng của tháng 7 Ngoảnh nhìn lại những tháng ngày đã qua, thấy năm nay sao nhiều sóng gió và gập ghềnh quá đỗi...
30/07/2020

Ngày cuối cùng của tháng 7

Ngoảnh nhìn lại những tháng ngày đã qua, thấy năm nay sao nhiều sóng gió và gập ghềnh quá đỗi.

8 tháng trước, trước thềm năm mới, tự đặt ra cho mình một loạt những mục tiêu để thử thách bản thân, tự nhủ rằng 2020 phải làm được những điều "đao to búa lớn". Rồi chẳng một câu báo trước, bệnh dịch ập đến, kế hoạch cũng tan tành, ngổn ngang.

8 tháng này, ngẩng đầu nhìn thế giới, hơn 600 nghìn người từ biệt ánh mặt trời vì một căn bệnh "lạ", gần 6 triệu người nằm trên giường bệnh mơ hồ về hai chữ "ngày mai", mình nhận ra sinh mệnh trước sau cũng chỉ như một phép trừ, mà mỗi nhịp thở trôi qua đồng nghĩa rằng thời gian sống của mình cũng đang dần khép lại.

Mình tự hỏi cuộc đời liệu có giống như những ngày tháng 2020 này? Đều phải trải qua vô vàn thăng trầm, giông tố, để rồi cuối cùng mới nhận ra: đích đến chẳng phải những điều vẻ vang mà phù phiếm, mở ảo, đích đến chỉ đơn giản nằm trọn trong hai chữ "bình an".

Những ngày tháng này, mình trân quý thời gian và cuộc đời hơn lúc nào hết. Mình vẫn bình an, quỹ thời gian thì vẫn chưa ngừng chảy, vậy nên mình sẽ sống cho những gì xứng đáng nhất, sẽ trân trọng những người đang ở bên, sẽ thực hiện những điều mình mong ước.

Bởi, hoa tàn rồi năm sau còn có thể nở lại, nhưng sinh mệnh thì chẳng ngưng bước đợi ai.

-----
Chuyện của Hà Nội

Bạn đã gặp được người khiến bạn trở nên dịu dàng?
12/07/2020

Bạn đã gặp được người khiến bạn trở nên dịu dàng?

Cả đời này tôi không cần một người hoàn hảo.Tôi chỉ cần một người hiểu tôi và yêu tôi chân thành. ❤️Ảnh : September Stud...
30/05/2020

Cả đời này tôi không cần một người hoàn hảo.
Tôi chỉ cần một người hiểu tôi và yêu tôi chân thành. ❤️
Ảnh : September Studio

Lâu quá rồi tôi chưa từng đi ngủ trước 23h. Nhiều khi cứ nghĩ lúc mình còn bé, được cha mẹ bao bọc, dỗ đi ngủ từ sớm thì...
23/05/2020

Lâu quá rồi tôi chưa từng đi ngủ trước 23h.

Nhiều khi cứ nghĩ lúc mình còn bé, được cha mẹ bao bọc, dỗ đi ngủ từ sớm thì nũng nịu. Để bây giờ muốn chợp mắt nhiều khi cũng không ngủ nổi.

Nhiều khi chẳng vì lý do gì, vẫn muốn thức, ngồi vuốt màn hình điện thoại trong im lặng. Cũng nhiều khi cứ lặng người suy nghĩ về một chuyện đã qua, một chuyện sắp đến hay một chuyện dang dở. Đủ để hết vài tiếng đồng hồ.

Tôi ước gì tôi vẫn là tôi của ngày trước. Ngày cười vô tư, đêm về ngủ ngon giấc. Tôi không ghét bản thân của hiện tại, chỉ mong mình vững vàng, có thể bớt suy nghĩ một chút.

Vì sau tất cả, ai cũng xứng đáng được bình yên ❤

PHỤ NỮ NÓI & ĐÀN ÔNG HIỂU...1. "Không có ai quan tâm đến em" có nghĩa là: "Em đang cảm thấy cô đơn, bị phớt lờ. Em cũng ...
21/05/2020

PHỤ NỮ NÓI & ĐÀN ÔNG HIỂU...

1. "Không có ai quan tâm đến em" có nghĩa là: "Em đang cảm thấy cô đơn, bị phớt lờ. Em cũng thấy buồn vì anh dường như quá bận rộn đến mức chẳng quan tâm đến em nữa. Em sợ rằng công việc của anh quan trọng hơn em. Liệu anh có thể ôm em vào lòng một lúc và trấn an em bằng cách nói cho em biết em đặc biệt đối với anh như thế nào không?"

Nhưng đàn ông có thể nghe như: "Em đang không hạnh phúc. Lỗi là do anh. Em không có được sự chú ý mà em muốn. Tất cả mọi thứ hoàn toàn vô vọng. Ngay cả anh cũng không chú ý đến em, mặc dù anh là bạn trai của em đấy. Anh nên thấy xấu hổ vì điều đó. Anh vô tình với em quá".

2. "Em rất mệt mỏi, em không thể làm được việc gì khác" có nghĩa là: "Em đã làm quá nhiều ngày hôm nay. Em thực sự cần nghỉ ngơi trước khi có thể làm được bất cứ việc gì khác. Em rất may mắn khi có sự hỗ trợ của anh. Anh có thể ôm em vào lòng và trấn an em rằng em đã làm tốt công việc, và em xứng đáng được nghỉ ngơi không?"

Nhưng đàn ông có thể nghe như: "Em vất vả thế này mà anh chẳng giúp được gì cả. Anh nên tìm cách nào đó để em ít phải làm việc đi chứ. Em không muốn tiếp tục mệt mỏi như thế này nữa. Em muốn có một "người đàn ông thực sự" giúp em bớt mệt mỏi và không phải đi làm. Chọn anh là một sai lầm lớn."

3. "Em muốn quên đi tất cả mọi thứ" có nghĩa là: "Hôm nay em đang bị căng thẳng, choáng ngợp. Em muốn làm một cái gì đó hữu ích cho bản thân mình cái đã rồi tính sau. Nếu anh có thể hỏi em "có chuyện gì vậy?" và sau đó lắng nghe với sự đồng cảm mà không đưa ra bất kỳ giải pháp nào thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Em muốn giãi bày với anh những áp lực mà em cảm thấy. Điều đó sẽ làm em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giúp em hết căng thẳng. Ngày mai em sẽ bình thường trở lại"

Nhưng đàn ông có thể nghe như: "Em phải làm những thứ mà em không muốn làm. Em rất khổ sở với anh và khổ với mối quan hệ của chúng ta. Em muốn có một người khác tốt hơn để cuộc đời em được sung sướng hơn. Những gì anh đã làm với em thật khủng khiếp".

🔥 Khi phụ nữ tức giận, họ không chỉ nói chung chung mà còn đòi hỏi một sự giúp đỡ đặc biệt nào đó, thường là ôm hôn, âu yếm, trấn an. Nếu đàn ông chịu lắng nghe thì có thể nhận ra các yêu cầu hàm ý và đáp ứng phù hợp, phụ nữ sẽ cảm thấy thực sự được lắng nghe và yêu thương.

Nếu không hiểu được "từ điển" của phụ nữ, đàn ông dễ có cảm giác bị đổ lỗi và chỉ trích dù phụ nữ không có ý đó. Ngược lại, khi hiểu được cách phụ nữ nghĩ và cảm nhận, anh ta hiểu rằng những cụm từ nghe có vẻ "kịch tính" nhưng không nên hiểu theo nghĩa đen. Đó chỉ là cách phụ nữ thể hiện cảm xúc của họ một cách đầy đủ, trọn vẹn hơn mà thôi, và anh ta có thể tìm ra cách đúng đắn để hỏi han, quan tâm cô ấy thay vì làm bùng nổ một cuộc tranh cãi.

ĐỌC CHO THÔNG NÃO RA 1. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là t...
20/05/2020

ĐỌC CHO THÔNG NÃO RA

1. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là tình bạn hay tình yêu.

2. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ. Bởi vì một lý do đơn giản: Họ không thuộc về tương lai chúng ta!

3. Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau. Tôi chỉ sợ, khi quay lại nhìn người đã đâm mình thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi.

4. Nếu ai đó ghét bạn, mắng chửi bạn. Bạn cứ bình tĩnh nghe và mỉm cười với họ. Đó mới là cao nhân.

5. Thời gian là câu trả lời đúng đắn nhất cho một tình yêu.

6. Càng trưởng thành, con người càng lười giải thích. Có khi ai đó hiểu lầm, ta thậm chí muốn để họ tự tìm ra câu trả lời theo thời gian. Ta chỉ cần những người ta thương là đủ, còn lại, tùy! Cuộc sống là để sống, không phải để giải thích.

7. Trong quá khứ có rất nhiều mối quan hệ từng được coi là mãi mãi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải kết thúc.

8. Bạn bè đến rồi đi, người yêu cũng đến rồi đi. Chỉ có những kẻ soi mói và nói xấu bạn là ở lại và ngày một nhiều hơn mà thôi.

9. Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người, người ấy phá vỡ những nguyên tắc, thay đổi thói quen trở thành ngoại lệ của bạn.

10. Khi bạn phải lòng ai đó, não bộ tự động bỏ qua tất cả nhược điểm, khiến chúng ta nghĩ rằng người đó “hoàn hảo”.

11. Đa số các mối quan hệ kết thúc vì một người suy nghĩ quá nhiều, người còn lại im lặng không muốn giải thích. Im lặng để chia tay, nghe nhẹ nhàng nhưng thực ra lại đau đớn.

12. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: hoặc là một người tri kỉ thật sự hoặc là một bài học cay đắng để đời đến già.

13. Bạn bè tốt là khi thấy ngã thì đỡ chứ không phải đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhang.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Techbook Radio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share