09/05/2026
Ít khi tham gia tranh luận việc này nhưng thấy từ sau lễ kỷ niệm 51 năm thống nhất thì mọc lên một đống /// chống phá với những giọng điệu và lý lẽ khó ngửi từ việc xưa đến nay, đặc biệt là trong vấn để Biển Đảo hiện giờ nên viết bài này để gửi đến lũ bán nước cầu vinh và 51 năm vẫn cay cú vì thua cuộc nên cắn càn về vấn đề biển đảo nói riêng và chủ quyền dân tộc như sau:
Lịch sử không phải thứ để chọn mỗi phần có lợi cho mình rồi dìm bên khác và bỏ qua phần còn lại. Năm 1974 tại Hoàng Sa, VNCH sở hữu lực lượng cả về số lẫn chất của hải quân mạnh gần như nhất trong khu vực, điển hình như Tàu Nhật Tảo, tàu chiến hạm, Khu Trục Hạm (Ảnh cột trái) mạnh hơn hẳn so với TQ . Rồi thì điều mà ai cũng biết là Cọng Hành đã giao chiến trực tiếp với hải quân TQ và bị ăn Hành. Sau đó thì thua cuộc và bỏ chạy như 1 lũ Hèn Hạ để rồi bây giờ chúng mày đổ lỗi cho Gạc Ma 1988 ???
Chỉ có thể giải thích 1 là bị ngu ko thể hiểu hoặc bị mù khi không thấy rằng năm 1988 ở Gạc Ma, bối cảnh hoàn toàn khác: lực lượng Hải Quân Việt Nam lúc đó ở thế cực kỳ bất lợi về tàu chiến, hỏa lực và khả năng tác chiến trên biển. Nhiều chiến sĩ làm nhiệm vụ công binh, vận tải, trang bị hạn chế, có khi phải dùng Thuyền Thúng hay Thuyền Chèo tay trong khi bên địch là Chiến Hạm( Ảnh cột phải). Nhưng dù vậy các chiến sỹ vẫn đứng lại bảo vệ cờ 🇻🇳 và chủ quyền 🇻🇳 tới phút cuối cùng. Đó là sự thật lịch sử đã được ghi nhận.
Có thể tranh luận đúng sai chiến lược qua từng thời kỳ, nhưng phủ nhận sự hy sinh của những người đã nằm xuống ngoài biển là điều Ngu Xuẩn và Khốn Nạn nhất. Chủ quyền biển đảo không được giữ bằng vài dòng công kích trên mạng, mà bằng máu, bằng mạng sống và bằng những con người đã thật sự ở lại giữa biển khơi.
Lịch sử cần được nhìn bằng lý trí và sự tôn trọng sự thật, chứ không phải bằng cảm xúc cực đoan hay lời lẽ hạ thấp người khác của lũ Thiển Cận!
Gửi Nhưng Méo Thân tới 3///