30/12/2025
LỜI CẢM ƠN
HOÀ NHẠC THIỆN NGUYỆN
“VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ – LỜI NGUYỆN ƯỚC 2025”
20h00 tối ngày 29/12, Hoà nhạc thiện nguyện Viết Tiếp Ước Mơ – Lời Nguyện Ước 2025 đã chính thức diễn ra trong không gian linh thiêng của Nhà thờ Cửa Bắc, quy tụ gần 50 nghệ sĩ cùng hơn 500 khán giả và các nhà hảo tâm, những con người đã cùng nhau viết tiếp những ước mơ còn dang dở bằng ngôn ngữ của âm nhạc và lòng nhân ái.
Đêm hoà nhạc diễn ra vào thứ Hai, cũng là thứ Hai cuối cùng của năm 2025, đã trở thành một đêm nguyện ước đặc biệt. Nơi âm nhạc hàn lâm không chỉ được cất lên như một hình thức biểu diễn, mà còn là cầu nối của sẻ chia, nơi mỗi giai điệu mang theo mong ước được nâng đỡ những em nhỏ kém may mắn - những em bé đang cần thêm cơ hội để được điều trị, được phẫu thuật và được tiếp tục hành trình sống khoẻ mạnh.
Bên cạnh đó, không gian nghệ thuật của đêm Hoà nhạc còn được mở rộng không chỉ bởi những thanh âm trầm lắng, sâu sắc của hoà nhạc cổ điển, mà còn bởi hệ thống 3D mapping được dàn dựng công phu, tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc nhà thờ Cửa Bắc. Những mảng sáng - tối, chuyển động ánh sáng mềm mại ôm trọn từng đường nét kiến trúc, biến không gian linh thiêng thành một miền giao thoa giữa nghệ thuật, đức tin và nguyện cầu, nơi mỗi khán giả đều có thể lắng lại, gửi gắm những nguyện ước bay xa.
Trong không gian thiêng liêng ấy, âm nhạc đã dẫn dắt trọn vẹn những cung bậc cảm xúc: từ những giây phút xúc động vỡ oà khi chương trình kết nối, thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị, đến những khoảng lặng sâu thẳm của suy tư, để rồi bừng sáng trong những tràng pháo tay kéo dài – như một lời tri ân dành cho các nghệ sĩ đã gửi trọn tâm huyết, và cũng là sự đồng cảm sâu sắc dành cho những em nhỏ đang cần được chở che. Mỗi thanh âm vang lên đều mang theo một lời nguyện ước âm thầm: mong các em có thêm hy vọng, thêm điều kiện để được phẫu thuật kịp thời, tiếp tục đến trường và sống trọn vẹn tuổi thơ của mình.
Trên hành trình bốn năm bền bỉ, Viết Tiếp Ước Mơ luôn kiên định với mục tiêu hướng tới cộng đồng, đặc biệt là việc hỗ trợ chi phí điều trị và phẫu thuật cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều được trân trọng và sử dụng với mong muốn mang lại cơ hội sống, cơ hội hồi phục và tương lai tốt đẹp hơn cho các em. Chính sự tin tưởng, đồng hành của Quý khán giả và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc thiện nguyện này. Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được chuyển đến tài khoản của Bệnh viện Nhi trung ương và bệnh viện K- Tân Triều giúp đỡ các em nhỏ chi trả viện phí và chi phí phẫu thuật.
Dù là chương trình hoà nhạc mở cửa tự do, không bán vé nhưng Ban Tổ chức luôn trân trọng từng sự hiện diện và từng đóng góp của Quý vị. Mỗi khán giả đến với chương trình không chỉ là người thưởng thức nghệ thuật, mà còn là người trực tiếp góp phần viết tiếp hành trình chữa lành cho những em nhỏ đang cần được giúp đỡ.
Trong quá trình tổ chức và thực hiện chương trình, nếu còn bất kỳ thiếu sót nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của Quý khán giả, Viết Tiếp Ước Mơ xin được nhận sự thông cảm và chia sẻ của quý vị. Đồng thời, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những Quý khán giả - những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình bằng sự hiện diện, bằng những lời nguyện ước và những đóng góp quý báu cho các em nhỏ kém may mắn.
Chương trình năm nay khép lại, nhưng đó cũng chính là một khởi đầu mới để Viết Tiếp Ước Mơ tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục đổi mới và mang đến những trải nghiệm nghệ thuật ngày càng sâu sắc.
Xin kính chúc Quý khán giả những ngày cuối cùng của năm 2025 thật bình an, ấm áp, và một năm 2026 tràn đầy sức khoẻ, hy vọng và niềm tin.
Xin chân thành cảm ơn.
Ban Tổ Chức
Hoà nhạc Viết Tiếp Ước Mơ
__________________________________
CHARITY CONCERT “WRITING DREAMS FORWARD – PRAYER OF HOPE 2025”
At 8:00 p.m. on December 29, the charity concert Writing Dreams Forward - Prayer of Hope 2025 officially took place, bringing together more than 40 artists alongside hundreds of audience members and benefactors—those who joined hands to awaken the resonant echoes of The Prayer within the sacred atmosphere of Cửa Bắc Church.
The second concert night, also the final Monday of 2025, became a truly special evening of prayer, where classical music intertwined with the spirit of sharing and compassion, creating a warm and contemplative space filled with noble wishes. Beyond the profound and reflective sounds of classical music, the artistic experience was further expanded through a meticulously designed 3D mapping system that honored the architectural beauty of Cửa Bắc Church. The interplay of light and shadow, with gentle movements embracing every architectural line, transformed the sacred space into a realm where art, faith, and prayer converged, allowing each audience member to pause, reflect, and send their heartfelt wishes soaring.
Amid that sacred space, music gently guided and fully embraced every emotion—from moments of joy and overwhelming tenderness during the phone calls to visit and check in on pediatric patients, to profound silences filled with reflection, before rising once more in long, heartfelt rounds of applause, like a wordless tribute to the artists who poured their devotion into every note. In the final moments of the program, as the music softly came to a close, many eyes lingered and many footsteps slowed, reluctant to leave the church, as if unwilling to part from the emotional realm they had just been touched by. These were deeply contemplative moments, in which each person carried a quiet, personal prayer—warmed by music, by light, and by a profound sense of empathy and shared understanding.
Over the past four years of formation and growth, Writing Dreams Forward would not have been able to continue without the invaluable companionship of our audience, benefactors, and all those who have consistently placed their trust and love in the program. Your presence, support, and generosity have been the driving force that empowers us to steadfastly pursue this journey of charity through music.
Should there have been any shortcomings during the program that affected your experience, Writing Dreams Forward sincerely offers our deepest apologies. At the same time, we would like to extend our heartfelt gratitude to all our audience members - those who have accompanied, are accompanying, and will continue to accompany Writing Dreams Forward with your presence, trust, and precious contributions.
This year’s program may have come to a close, but it also marks a new beginning - one that inspires Writing Dreams Forward to continue improving, innovating, and delivering ever more meaningful and fulfilling artistic experiences in the seasons to come.
We wish you peaceful and warm final days of 2025, and a joyful, fortunate, and happy beginning to 2026.
With sincere gratitude,
The Organizing Committee of Writing Dreams Forward
__________________________________
HÒA NHẠC VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ 2025: “𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒖̛𝒐̛́𝒄”
⏰ Thời gian: 20h00' – 22h00', Thứ Hai, ngày 29 tháng 12 năm 2025
📍 Địa điểm: Nhà thờ Cửa Bắc, 56 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội